Có những nụ cười từng bị lãng quên bởi sự thiếu hụt, mất mát và những ngày tháng nhọc nhằn. Nhưng trong mái nhà chung Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, những bữa cơm đủ đầy, những lời động viên và sự chăm sóc mỗi ngày đang mang lại nụ cười trên gương mặt những em nhỏ, những người từng chịu nhiều thiệt thòi. Ở đó, sự sẻ chia được trao đi bằng những việc làm bình dị, để mỗi người có thêm niềm tin và động lực sống, học tập, trưởng thành.
Hơn 30 năm qua, Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn Long Xuyên bền bỉ nối dài những nhịp cầu yêu thương. Nơi đây, người già tìm thấy niềm vui tuổi xế chiều, trẻ mồ côi được đến trường, còn những người làm công tác chăm sóc vẫn hằng ngày giữ ấm mái nhà chung bằng sự tận tâm.