Cùng xuất phát từ cơn ghen mù quáng, các bị cáo đã vung dao giải quyết mâu thuẫn rồi chọn cách bỏ trốn. Sau chuỗi ngày trốn chui lủi, cả hai đều phải tra tay vào còng, nhận những bản án nghiêm khắc. Bi kịch của họ là lời cảnh tỉnh về cái giá của sự ích kỷ trong tình yêu…
Ly hôn là điều không ai mong muốn bởi những hệ lụy đáng tiếc. Thế nhưng, khi tình yêu không còn, khi mái ấm nguội lạnh đầy ắp những cuộc cãi vã, nghi kỵ và tổn thương thì chia tay đôi khi lại là cách nhân văn nhất để giải thoát cho người trong cuộc. Đáng tiếc, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật ấy…