Không ngại gian khó, hiểm nguy nơi vùng đất còn nhiều xung đột và dịch bệnh, Thượng úy QNCN Trần Yến Linh, điều dưỡng Khoa Ngoại-Chuyên khoa, Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9), hai lần viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng Phái bộ Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc. Với chị, được khoác trên mình màu áo lính Việt Nam giữa môi trường quốc tế là niềm tự hào, là hành trình khẳng định trách nhiệm, lòng nhân ái và tinh thần sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc.
Gần 30 năm gắn bó với Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16), Trung tá QNCN Phạm Thị Thanh Tâm, nhân viên điều dưỡng Khoa Khám bệnh luôn tâm niệm, người điều dưỡng không chỉ chăm sóc sức khỏe người bệnh bằng chuyên môn mà còn bằng sự sẻ chia, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Sự tận tụy ấy đã giúp chị trở thành điểm tựa tin cậy của nhiều bệnh nhân, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người thầy thuốc quân đội.