Người dân đến xếp hàng dài dự lễ truy điệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển và tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sáng 5.7, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến viếng, tiễn biệt Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Thị Tuyển, người nữ dân quân làm nên huyền thoại 'nữ anh hùng tải đạn' trong những ngày khói lửa bảo vệ cầu Hàm Rồng.
Chiều tháng Bảy, trong dòng người lặng lẽ tiễn đưa Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Thị Tuyển về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi bỗng nhớ như in giọng nói hào sảng của bà trong những lần tác nghiệp nhiều năm trước. Người phụ nữ từng đi qua 'tọa độ lửa' Hàm Rồng, ba lần vinh dự được gặp Bác Hồ, suốt đời mang cốt cách của người chiến sĩ cách mạng, nay đã thanh thản trở về với đồng đội. Một cuộc đời khép lại, nhưng những chiến công, phẩm chất và ngọn lửa yêu nước mà bà để lại vẫn tiếp tục soi sáng nhiều thế hệ hôm nay trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 5/7, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa do bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương và chia buồn cùng gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển tại tư gia.
Sáng 5-7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng, chia buồn cùng gia quyến Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Ngô Thị Tuyển.
Sáng 5/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng, chia buồn với gia quyến Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.
Chiều 4-7, trong cơn mưa nặng hạt của xứ Thanh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng đội và nhân dân lặng lẽ trong lễ viếng nữ Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Thị Tuyển. Người nữ dân quân năm xưa từng vác hai hòm đạn nặng 98kg giữa mưa bom phục vụ bộ đội chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng, đã khép lại hành trình cuộc đời 81 năm đầy cống hiến. Nhưng hình ảnh, hành động anh hùng của người con gái Nam Ngạn còn sống mãi, như cây cầu Hàm Rồng vẫn hiên ngang soi bóng xuống dòng sông Mã.
Chiều 4-7, lãnh đạo UBND phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển (ảnh) - nữ dân quân từng gây xúc động với hình ảnh vác 2 hòm đạn nặng 98kg trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng - vừa qua đời vào sáng cùng ngày tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 14 giờ ngày 5-7, sau đó an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 4-7-2026, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển đã từ trần, hưởng thọ 81 tuổi. Sự ra đi của bà khép lại cuộc đời của một người phụ nữ bình dị nhưng mở ra thêm một khoảng lặng để nhiều thế hệ người Việt Nam cùng nhìn lại một biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bởi vì, có những con người, thời gian chỉ có thể làm họ già đi về tuổi tác, chứ không thể làm phai mờ tầm vóc lịch sử. Đồng chí Ngô Thị Tuyển là một con người như thế.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời sáng nay, 4/7, tại quê nhà ở Thanh Hóa, hưởng thọ 81 tuổi.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Tại phòng số 22, hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) đang trưng bày, giới thiệu với công chúng về: Hòm đựng đạn, của nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển, mang ký hiệu (1827/ĐM 152), hình khối chữ nhật, màu xanh lá cây, còn mới. Dài 92cm ; Rộng 36cm: Cao 18,3cm.
Chiều 4/7, lãnh đạo UBND phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển - nữ dân quân từng gây xúc động với hình ảnh vác 2 hòm đạn nặng 98kg trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng vừa qua đời vào sáng cùng ngày tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.
Sáng 4-7, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Ngô Thị Tuyển, nguyên Phó trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, đã từ trần tại nhà riêng ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, hưởng thọ 81 tuổi.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển (quê Thanh Hóa) đã qua đời sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi.
Từng gây xúc động cả nước với hình ảnh người nữ dân quân nhỏ bé ghé vai vác hai hòm đạn nặng gần 100kg tiếp viện cho chiến trường Hàm Rồng trong những ngày tháng 4 lịch sử năm 1965, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển đã từ trần sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi. Cuộc đời bà là biểu tượng đẹp về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sức mạnh phi thường của người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân Ngô Thị Tuyển - người con ưu tú của quê hương Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, với kỳ tích vác hai hòm đạn nặng gần gấp đôi trọng lượng cơ thể trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã từ trần vào sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển - nữ dân quân từng gây xúc động với hình ảnh vác 2 hòm đạn nặng 98kg trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng - vừa từ trần, hưởng thọ 81 tuổi.