Sự nguy hiểm của nghề tín dụng không chỉ nằm ở những cung đường sạt lở, mà đáng sợ hơn, nó ẩn mình trong những trang hồ sơ phẳng phiu và những cái bẫy vô hình được giăng sẵn. Phía sau những thành công, những con số tăng trưởng dư nợ ấn tượng được báo cáo tại các hội nghị cuối năm là cả một khoảng lặng đầy trăn trở, hy sinh mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu hết. Nhân viên tín dụng phải đối mặt với vô vàn áp lực, cám dỗ và rủi ro luôn rình rập mỗi ngày.
Nhiều người thường nhìn thấy nhân viên tín dụng qua những bộ vest lịch lãm, tà áo dài phẳng phiu, ngồi trong những tòa nhà kính sang trọng 'mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu'. Thế nhưng, phía sau sự hào nhoáng ấy là một thế giới của những áp lực vô hình, những chuyến đi băng rừng lội suối mang dòng vốn đến với từng doanh nghiệp, mỗi hộ dân trên dãi đất dọc dài duyên hải miền Trung hay những thung lũng đất đỏ bazan của đại ngàn Tây Nguyên.