Những ngày này, gia đình chị Cao Thị Bích Diện cũng như nhiều hộ đồng bào Rục, Sách tại 3 bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, vẫn còn nguyên vẹn niềm vui khi được chuyển vào sinh sống trong ngôi nhà mới xây dựng khang trang. Để kịp thời giúp người dân vùng biên giới sớm 'an cư, lạc nghiệp', ngoài nguồn kinh phí bảo đảm, còn là sự nỗ lực 'vượt nắng, thắng mưa', chạy đua cùng thời gian của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đồn Biên phòng Cà Xèng.
Giữa những dãy núi trùng điệp của xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, những ngày đầu tháng 6, cánh đồng Rục Làn ở bản Mò o Ồ Ồ trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Dưới cái nắng đầu hè, những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Cà Xèng đang cùng bà con đồng bào Rục xuống đồng làm đất, chuẩn bị cho vụ lúa Hè Thu năm 2026.