Tuy chỉ được gặp Bác Hồ một lần nhưng hình ảnh của Người luôn in đậm trong tâm trí ông Trần Văn Cao. Sau lần gặp ấy, ông mong muốn sau này sẽ có một nhà lưu niệm về Bác.
Với tình cảm lớn lao dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua ông Trần Văn Cao (xóm Thọ Đường, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ) đã dành nhiều công sức để sưu tầm và dựng một phòng lưu niệm đặc biệt về Bác Hồ tại nhà riêng.
Hơn 800 bức ảnh tư liệu và 1.456 câu thơ lục bát ca ngợi Bác Hồ đều do cụ Trần Văn Cao, 90 tuổi, ở xóm Thọ Đường, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, sưu tầm, sáng tác và lưu giữ gần 20 năm qua.