Năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (gọi tắt là Hội Bảo trợ) tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp cùng đóng góp nhằm sẻ chia, chăm lo đời sống, giúp các mảnh đời bất hạnh, nhất là người khuyết tật trong tỉnh vượt qua khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống.
Nghèo đói là khổ. Nhưng khổ cực còn dễ chịu hơn là phải sống đời khiếm khuyết thân thể, tinh thần. Bà Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù tỉnh bắt đầu câu chuyện của những người không may mắn như vậy. Bà thủ thỉ như nói đủ cho tôi nghe: Chi cần có cơ hội nhỏ như hạt vừng, người khuyết tật (NKT) chúng tôi sẽ làm nên một cánh đồng mang màu sắc hạnh phúc.