Ngày nào cô hàng xóm cũng lấy cớ để đi nhờ xe chồng

Từ ngày chồng tôi mua xe mới, bỗng dưng trở thành tài xế miễn phí đưa đón cô hàng xóm đi làm mỗi ngày. Chịu hết nổi tôi đã gặp riêng cô ta để nói chuyện nhưng kết quả lại gây ức chế vô cùng, còn chồng thì lại đắc chí cười ha hả.

Vòi nước bị hỏng, tôi vội chạy sang nhờ hàng xóm giúp đỡ, nhưng cánh cửa mở ra tôi choáng váng thấy bóng dáng quen thuộc

Vốn muốn nhờ anh hàng xóm qua sửa cho vòi nước vì chồng đi làm chưa về, tôi lại vô tình phát hiện sự thật bất ngờ.

Nhà đang nợ chồng chất thì cô hàng xóm chạy sang đưa 1 cọc tiền nhưng lời thì thầm sau đó của cô ấy khiến tôi chao đảo

Cô ấy trừng mắt lên nói với tôi: 'Chị đi mà nói với chồng, tưởng 100 triệu mà che giấu được sự thật à'.