'Tôi mong muốn với học sinh của mình mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày hạnh phúc. Các em đến trường như bước vào ngôi nhà ấm ấp của mình, nơi đó thầy cô giáo như người cha, người mẹ hiền thứ 2 của các em', cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chia sẻ.
Chúng tôi đến Trường Mầm non Tiên hội (Đại Từ) vào một ngày giữa Đông. Những đứa trẻ bụ bẫm với nụ cười trong trẻo, ríu rít bên cô giáo vừa chơi đùa, vừa đón nắng ấm trong khuôn viên thoáng rộng, có thiết bị vui chơi, cây xanh với những khóm hoa khoe sắc rực rỡ, tạo nên bức tranh thân thiện, ấm áp. Tôi chợt nghĩ, những người làm cha, làm mẹ nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn họ rất yên tâm gửi gắm con em mình trong một môi trường giáo dục như vậy.