Atalanta đá cúp C1: Cứ vui chơi thôi, kệ mai ra sao

Mấy tháng trước, nước Ý đã vui với niềm vui của Atalanta, khi lần đầu tiên trong lịch sử, họ có mặt ở vòng bảng Champions League. Đối với đội bóng của thành phố nhỏ Bergamo, vốn không phải là một cái tên được các du khách thế giới chú ý đến, đó là một bước tiến đáng kinh ngạc và đầy tự hào, bởi chen chân vào cuộc chơi của những đội bóng lớn, đấy không chỉ là một cuộc vui thắp lên những ánh sáng đam mê của các tifosi, đấy còn là cơ hội để chứng tỏ mình là ai, có thể làm nên những điều gì và học được gì từ các trận đấu, kể cả khi đấy là những thất bại.