Khởi nghiệp từ những cây hoa hồng

Damas (25 tuổi, ngụ tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) được nhiều người biết đến là một trong những thanh niên tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) làm kinh tế giỏi.

Làm giàu bằng ý chí của người lính

Năm 2006, sau khi rời quân ngũ, lập gia đình, cuộc sống khó khăn, anh Ngô Văn Thuật (sinh 1967) từ quê Bắc Ninh đưa vợ con vào Đam Rông lập nghiệp mong thoát khỏi cái nghèo. Thời gian đầu, hai vợ chồng anh phải đi làm thuê, cuốc mướn nuôi hai con ăn học. Sau 2 năm cuộc sống không mấy cải thiện, anh lại cùng vợ con chuyển đến vùng núi rừng hoang vu Păng Tiêng 1, xã Lát, Lạc Dương có khí hậu ôn hòa, đất đai thích hợp trồng cà phê, rau, hoa. Số tiền tích cóp, anh mua được 1 ha đất trồng cà phê. Giá cả bấp bênh, có khi rớt xuống chỉ còn mấy ngàn đồng/1 kg quả tươi, cuộc sống vẫn thiếu thốn. Phải làm gì, làm như thế nào để đưa gia đình thoát khỏi khó khăn là câu hỏi lúc nào cũng thường trực trong đầu anh Thuật. Nhớ lại những năm tháng trong quân ngũ, anh càng nung nấu ý chí làm giàu.