Tìm bố, mẹ đẻ cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Đắk Nông

Sáng 3/9, bà Trần Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) cho biết, địa phương vừa phát đi thông báo tìm bố, mẹ đẻ cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

Bé gái đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp

Thông báo nêu rõ, ai là bố, mẹ đẻ của cháu bé thì đến UBND xã Nhân Đạo làm thủ tục nhận con. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 2/9/2023 đến hết ngày 1/10/2023, nếu không có ai đến nhận con, UBND xã Nhân Đạo sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

UBND xã Nhân Đạo giao cho Công an xã, công chức tư pháp hộ tịch xã, Trưởng thôn 3 và các ngành có liên quan theo dõi việc thực hiện nội dung thông báo.

Như Báo Đắk Nông đã thông tin, khoảng 23h ngày 1/9/2023 tại ngã ba Cùi Chỏ, đường vào thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp, anh Hoàng Tấn Sang thường trú thôn 8, xã Nhân Đạo đi Nhân Cơ về phát hiện có 1 bé gái sơ sinh trong bịch ni lông, bị bỏ ngay ngã ba, không có đồ đạc, giấy tờ kèm theo. Anh Sang mang về nhà và cùng chị dâu đưa đi Trung tâm Y tế huyện và đã báo cho Công an xã Nhân Đạo.

Sáng 2/9, Hội LHPN cùng cán bộ tư pháp, Hội Nông dân, Công an xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'lấp xác minh và chứng kiến đại diện Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp giao trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cho vợ chồng chị Phùng Thị Thành - Hoàng Tấn Kiệt (anh trai anh Hoàng Tấn Sang) tạm thời chăm sóc cháu bé trong thời gian nằm viện và tìm người thân.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp giao trẻ sơ sinh cho người tạm thời chăm sóc

Sau khi Báo Đắk Nông thông tin trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều tài khoản mạng xã hội đã bày tỏ thương cảm cho hoàn cảnh cháu bé. Tài khoản Chang Chang viết: "Trời ơi, mưa gió vậy mà sao bỏ con ngoài trời? Mình tìm con khó mà sao họ bỏ dễ dàng vậy. Cầu mong con luôn khỏe mạnh". Có tài khoản tỏ ý xin phép được nuôi dưỡng. Cụ thể, tài khoản Vợ Hưng viết: “Nếu bố mẹ không nhận thì cho em xin nuôi dưỡng”; tài khoản Hùng Đặng viết: “Xin phép được nuôi không ạ”; tài khoản Nguyễn Mai viết: “Ai không nuôi cho mình xin, chứ bỏ tội nghiệp quá”…

Nhiều tài khoản bày tỏ thương cảm cho hoàn cảnh của cháu bé

Lệ Sương - Thùy Dương

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/tim-bo-me-de-cho-tre-so-sinh-bi-bo-roi-o-dak-nong-163092.html