Tiếp thêm nghị lực cho học sinh nghèo

Trước sự khát khao đến trường học tập của những học sinh nghèo vùng biên giới, Thiếu tá QNCN Trần Nho Quý và Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Vĩ (Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã dành một khoản tiền lương hằng tháng của mình để hỗ trợ. Nhờ số tiền này, 3 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được đến trường.

Dịp cuối tuần, chúng tôi cùng hai anh đến động viên, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ hằng tháng tặng cháu Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Vĩnh Đại, xã Hương Vĩnh (Hương Khê, Hà Tĩnh). Được biết, khi cháu Nguyệt chào đời đã không có bố, mẹ cháu lại bị tật nguyền bẩm sinh, không có khả năng lao động. Hai mẹ con sống trong căn nhà ọp ẹp, dột nát, kinh tế gia đình phụ thuộc vào bà ngoại là Nguyễn Thị Tương.

 Thiếu tá QNCN Trần Nho Quý và Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Vĩ tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tương.

Thiếu tá QNCN Trần Nho Quý và Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Vĩ tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tương.

Bà Nguyễn Thị Tương cho biết: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Năm nay tôi đã 86 tuổi, sức khỏe giảm sút nhưng vẫn phải lo kiếm sống và chữa chạy bệnh tật cho con gái tật nguyền và nuôi đứa cháu ngoại còn nhỏ. Lo miếng ăn cho 3 người còn không đủ thì lấy đâu tiền đóng học phí để cháu ngoại đi học. Rất may có các chú bộ đội biên phòng giúp đỡ, hỗ trợ nên cháu mới được đi học. Năm nay cháu đã học lớp 6 rồi, có ý thức học và rất chăm chỉ. Tôi rất biết ơn các chú bộ đội biên phòng”.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá QNCN Trần Nho Quý cho biết: “Năm 2016, trong một lần được chỉ huy đơn vị cử đi khảo sát cùng đồng đội tại địa bàn để triển khai mô hình “Nâng bước em đến trường”, chúng tôi cảm nhận được sự vất vả của nhiều gia đình, nhiều học sinh đang cần được giúp đỡ. Trong khi đó, tiêu chí của đơn vị nhận đỡ đầu các cháu còn hạn chế nên tôi bàn với anh Vĩ và đề đạt nguyện vọng với chỉ huy đơn vị cho phép hai chúng tôi nhận giúp đỡ một số gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trong đó có gia đình cháu Nguyệt và hai cháu có hoàn cảnh tương tự. Sau khi đơn vị nhất trí, chúng tôi triển khai ngay, đến nay được gần 4 năm. Hằng tháng, chúng tôi trích lương để mua gạo và sách vở, đồ dùng học tập tặng 3 cháu. Chúng tôi mong muốn tiếp thêm nghị lực để các cháu học sinh nghèo được đến trường".

Bài và ảnh: THẾ MẠNH - THANH GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tiep-them-nghi-luc-cho-hoc-sinh-ngheo-599140