Tiếp sức đến trường
Chiều 31-3, trên đường đến văn phòng Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Hưng (Hà Nội), ông Chiến ở phố Thanh Đàm gặp một nhóm thiếu niên đạp xe, ríu rít chuyện trò, trong số đó có cháu nội ông Hùng, người đồng đội cùng sinh hoạt ở Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư. Đi thêm một đoạn, ông Chiến gặp ông Hùng đang thong thả đi bộ về, liền hồ hởi hỏi thăm:
- Ông đi đâu về đấy? Tôi vừa thấy cháu nhà ông cùng mấy đứa đạp xe, trông phấn khởi lắm.
- Tôi vừa dự buổi trao tặng xe đạp cho 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn, ông ạ. Các cháu nhận xe nên vui lắm và xin phép đạp xe về trước. Chương trình này do UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ phường thực hiện. Vào đầu năm học, gần 10 cháu thuộc diện gia đình chính sách cũng đã được hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập đấy ông ạ - ông Hùng chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng phương tiện đến trường, thời gian qua, các tổ chức đoàn thể tại phường Vĩnh Hưng còn duy trì nhiều hoạt động thiết thực như: Vận động nguồn lực xã hội hóa, trao học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Chiến cho rằng, sự quan tâm kịp thời, thiết thực của chính quyền và các tổ chức đoàn thể phường Vĩnh Hưng không chỉ giúp các em học sinh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ, vững bước đến trường.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tiep-suc-den-truong-744309.html











