Tiếng thu
Lê Hồng
Thu đã về khe khẽ
Bước nhè nhẹ dưới mưa
Nghe trong khúc giao mùa
Hạ đi, chào Thu nhé
Trên nụ hoa vừa hé
Long lanh hạt mưa thu
Cánh chuyển mình rất nhẹ
Mỏng tang tiếng chim gù
Em nghe không tiếng Thu
Cựa mình trên vòm lá
Treo dải lụa xa mờ
Buông màn sương rất lạ
Thu dát vàng sắc lá
Thơm hương Cúc hương Lan
Ngày tiết trời chuyển dạ
Râm ran tiếng Thu sang!
Tin nóng
Các rạp chiếu phim có điều hòa tại Rome sẽ mở cửa miễn phí để hỗ trợ người dân thủ đô Italy vượt qua đợt nắng nóng gay gắt mùa Hè.
Giữa không gian trong lành của biển Mân Thái, du khách được hòa mình vào đời sống của ngư dân, trải nghiệm kéo lưới, khám phá chợ cá và cảm nhận vẻ đẹp văn hóa biển vào những giờ đầu ngày.
Hơn 40 năm qua, bằng ký ức của người lính Thành cổ và nghĩa tình đồng đội sâu nặng, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình đã góp phần đưa hàng trăm liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương.
54 gia đình liệt sĩ xúc động nhận ảnh phục dựng người thân trong chương trình 'Tri ân người giữ lửa'
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức chương trình họp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng và thương binh đặc biệt nặng với chủ đề 'Tri ân người giữ lửa'.()
Sáng 23/7, tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định sự hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng cho độc lập, tự do và kêu gọi toàn xã hội tiếp tục chăm lo người có công.
Hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út được tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm, biểu tượng của lòng biết ơn và sự hy sinh cho độc lập dân tộc
Tin mới
Mùa xuân năm 1968, người lính Huỳnh Văn Quên ngã xuống giữa Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân, để lại sau lưng một gia đình giàu truyền thống cách mạng và lời hẹn còn dang dở với người con gái ông yêu. Gần sáu thập kỷ sau, hành trình tìm lại danh tính người liệt sĩ không chỉ nối lại một cuộc đoàn viên muộn màng mà một lần nữa khắc họa sâu sắc chân dung một dòng họ nhiều thế hệ cống hiến cho Tổ quốc; đồng thời kể lại câu chuyện về lòng thủy chung, sự hy sinh và một tình yêu son sắt bền bỉ đi cùng năm tháng.
Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức khảo sát, xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực Di tích Đồi 722, xã Đắk Sắk.
54 gia đình liệt sĩ xúc động nhận ảnh phục dựng người thân trong chương trình 'Tri ân người giữ lửa'
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức chương trình họp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng và thương binh đặc biệt nặng với chủ đề 'Tri ân người giữ lửa'.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Các giáo viên, học sinh đã hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã, Khu tưởng niệm Chiến sĩ cách mạng Lê Hữu Lập; thăm, tặng quà người có công và trao cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Vạn Lộc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh và Team Lee tổ chức chương trình Nét ảnh tri ân - Hồi sinh ký ức, trao tặng ảnh liệt sĩ phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ. Chương trình để lại nhiều xúc động và sự tri ân...
17 năm sau ngày chồng hy sinh trong chuyến bay làm nhiệm vụ, nữ Thượng tá Đặng Thị Bích Trang vẫn nghẹn ngào nhắc về cuốn nhật ký đã vực dậy chị sau mất mát, để cùng hai con viết tiếp câu chuyện còn dang dở của người chồng.
Sáng 23-7, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức trao ảnh liệt sĩ đã được phục dựng tặng 54 gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự chương trình.
Trưng bày 90 kỷ vật gốc tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (Đà Nẵng), đã chạm đến trái tim du khách bằng câu chuyện tình Mẹ và khát vọng hòa bình.











