Tiếng quê
Nguyễn Ngọc Phú
Tiếng quê chênh vênh hỏi, ngã
Giọng trầm nằng nặng miền Trung
Gió Lào bào mòn gốc rạ
Hai đầu đòn gánh uốn cong
Ta nhớ: Gừng cay muối mặn
Mỗi khi xuống bể lên ngàn
Ai sinh câu hò ví dặm
Mà sông, mà biển đa mang
Cây ló(*) mở ra bát ngát
Áo tơi chằm lợp nắng mưa
Củ khoai trằn mình trong cát
Li ti hạt xốp bơ phờ
Mẹ dặn con: kiêng pha giọng
Máu con từ mạch giếng làng
Ao đục thì ta đừng tắm
Sống đời lấy chữ làm sang
Xa nhà đã mấy mươi năm
Người quê chỉ còn chút giọng
Tôi giữ làm hơi cầm bóng
Nhận nhau qua tiếng chào mời.
----------
(*) Cây lúa (tiếng địa phương).
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/tieng-que-i797896/
Tin nóng
Hang Rái (Khánh Hòa) là một trong những thắng cảnh thiên nhiên độc đáo của Vườn quốc gia Núi Chúa, nổi bật với thềm san hô cổ hóa thạch độc đáo cùng với địa hình các dãy núi đá ven biển hùng vĩ.
Từng rời bỏ cuộc sống đô thị để tìm kiếm tự do giữa thiên nhiên hoang dã, vợ chồng Jayme Serbell sau đó phải đối mặt với trải nghiệm cận kề cái chết khi sinh con. Sự cố ấy khiến họ nhận ra cái giá của cuộc sống biệt lập và quyết định quay lại thành phố.
Ẩm thực Reykjavík (Iceland) là sự hòa quyện tinh tế giữa những nguyên liệu tinh khiết từ thiên nhiên và cách chế biến mộc mạc, giàu chiều sâu. Qua từng món ăn, người Iceland kể câu chuyện về lịch sử sinh tồn trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đồng thời mở ra những trải nghiệm vị giác độc đáo cho du khách bốn phương.
Chợ Hàng (Hải Phòng) là phiên chợ quê có lịch sử lâu đời, tồn tại từ thời Pháp thuộc (khoảng năm 1915) hoặc thậm chí lâu hơn từ thời Tiền Lê, ban đầu là nơi trao đổi nông sản của làng Dư Hàng. Ngày nay, chợ họp theo phiên vào chủ nhật hàng tuần, nổi tiếng với các mặt hàng cây cảnh, thú nuôi và chủ yếu là bán đồ cũ.
Những ngày tháng 3, con đường Hùng Vương tại xã Phú Tâm (Tp.Cần Thơ) như khoác lên mình tấm áo mới khi hàng trăm cây kèn hồng đồng loạt nở rộ. Sắc hoa hồng phớt trải dài gần 1km tạo nên khung cảnh nên thơ, trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách.
Đầu xuân, bà con người K'Ho tại Lạc Dương lại rủ nhau vào rừng, ngược dòng sông Krông Nô để đi tìm loài cá suối đặc biệt để mang về thưởng thức, làm quà.
Tin mới
Giữa tháng 3, tiết trời còn se lạnh, dọc hai bên bờ sông Mã và sông Luồng như bừng sáng bởi sắc trắng tinh khôi của hoa thàn mát đang vào mùa nở rộ.
Tháng 3 là thời điểm hoa kèn hồng nở rộ, tạo nên cảnh tượng lãng mạn, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm và chụp hình.
Lễ hỏa táng ca sĩ Kasim Hoàng Vũ vừa hoàn tất tại Houston, Texas. Hình ảnh mẹ ruột anh quỳ sụp trước di ảnh con trai trong giây phút ly biệt khiến nhiều người xót xa.
Sáng 16-3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 - 16-3-2026).
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị nghệ thuật đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc; qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự kỳ vọng của người dân khi hướng tới sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Ngày 15/3, trong không khí cả nước hân hoan tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, một hành động đẹp của hai học sinh lớp 8 tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã để lại nhiều cảm xúc trong cộng đồng.
Đối với Li Qiaoyang, một thanh niên đam mê du lịch đến từ tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, một kỳ nghỉ trong mơ không phải là hành trình tham quan bảo tàng ở châu Âu hay nghỉ dưỡng bên bãi biển ở Đông Nam Á.
Sáng 16-3, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai tổ chức khai mạc chương trình thực tế sáng tác hướng tới kỷ niệm 80 năm lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đồng Nai (15-5-1946 - 15-5-2026).












