Tiên phong hiến đất làm đường
Sáng 24-7, chị Huế ở thôn Vân Hội (xã Cổ Đô) đến nhà chị Thanh ở thôn Thanh Chiểu cùng xã chơi. Trong lúc trò chuyện, chị Huế chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi bạn:
- Tôi thấy đoạn đường vào nhà bạn có một nhà xây lùi vào khoảng 1m so với các hộ xung quanh. Tường mới xây nhưng phần đất lùi vào vẫn để trống. Nhà đó làm gì vậy bạn?
- À, đó là nhà bà Trần Thị Nghĩa. Thời gian qua, chính quyền đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Gia đình bà Nghĩa là một trong những hộ hưởng ứng đầu tiên, tự nguyện hiến 28m² đất thổ cư. Không chỉ vậy, gia đình còn tự tháo dỡ tường bao và xây lùi lại để bàn giao mặt bằng bạn ạ - chị Thanh kể.
- Thế thì đường trong thôn sẽ rộng rãi hơn, bà con đi lại thuận tiện hơn nhưng chắc không phải nhà nào cũng sẵn sàng đâu nhỉ? - chị Huế tìm hiểu.
- Đúng thế! Vì vậy, những gia đình xung phong làm trước như nhà bà Nghĩa rất đáng trân trọng. Có người làm gương thì người khác mới thấy rõ lợi ích, từ đó thêm đồng thuận - chị Thanh đáp.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Huế cho rằng, hiến đất để mở rộng đường là việc làm thiết thực vì lợi ích chung của cả cộng đồng. Chị tin tưởng việc làm đẹp của gia đình bà Trần Thị Nghĩa sẽ được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều người dân cùng chung tay vì những con đường rộng rãi, khang trang hơn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tien-phong-hien-dat-lam-duong-1705291.html

