Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh - Ngôi sao xanh nơi cửa biển Quy Nhơn
Mạnh mẽ mà điềm tĩnh, trẻ trung nhưng đầy chất sâu lắng của người lính Biên phòng, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu kiêm điện tàu, Hải đội Biên phòng 2, BĐBP tỉnh Gia Lai tạo cho tôi cái cảm giác nhẹ nhàng trong câu chuyện của mình, dù anh vừa trải qua cuộc chiến không cân sức với 'thủy thần' với những vết thương vẫn còn rỉ máu. Anh không cho rằng việc mình bị trọng thương khi thực hiện nhiệm vụ trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua là điều gì đó lớn lao, mà đơn giản đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính, sẵn sàng hy sinh thân mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP và đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Bình
Trái tim anh “Bộ đội Cụ Hồ”
Ngày 19/11, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai điều động tham gia kíp cứu hộ cơ động đến khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông tổ chức sơ tán người dân hiện đang bị cô lập. Thời điểm đó, nước lũ dâng lên rất nhanh, dòng chảy vừa xoáy vừa xiết và liên tục thay đổi cuốn theo vô vàn những vật cản nguy hiểm. Kíp cứu hộ của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh vẫn hướng về phía trước, tiếp cận từng mái nhà, từng vị trí người dân đang từng giây từng phút giành giật sự sống với tử thần.
Nhiều khu vực không thể tiếp cận hiện trường vì chướng ngại vật, lực lượng BĐBP phải buộc dây vào người, nhảy xuống dòng nước dữ để “dìu” phương tiện vào tận nhà dân. Cứ như vậy hết lượt này đến lượt khác “kình ngư” Nguyễn Khắc Thinh và đồng đội đã cơ bản đưa số người bị mắc kẹt về nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, khi “cuộc chạy đua” gần tới đích, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh bỗng nghe “sật”, có cảm giác bàn chân trái của mình như bị đứt lìa. Anh nén cơn đau, dùng chiếc áo buộc chặt vết thương để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, vì phía trước mặt mình vẫn còn những tiếng kêu cứu. “Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao đưa được càng nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm càng tốt mà không biết rằng vết thương dưới chân đang ra rất nhiều máu…”- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh chia sẻ.
Nhận thấy vết thương quá nặng, anh em trong tổ công tác đã cõng Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh về điểm tập kết trong điều kiện hết sức nguy hiểm: mưa lớn, gió giật, nước lũ mênh mông, cây cối gãy đổ la liệt che khuất tầm nhìn. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật xử lý vết thương với bàn chân trái bị đứt gân duỗi các ngón 3, 4, 5… “Tại sao biết phía dưới có nhiều chướng ngại vật nguy hiểm mà chúng ta không ngồi trên ca nô để tiếp cận hiện trường?”- Tôi hỏi Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh.
“Ca nô là phương tiện của lực lượng cứu hộ nhưng lúc bấy giờ đó là sự sống của nhân dân. Trong cơn lũ dữ, phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho phương tiện thì mới cứu được nhiều người. Tôi bị thương thì vẫn còn anh em đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nhưng ca nô mà bị thủng thì lực bất tòng tâm…”- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh nhẹ nhàng trả lời.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh đưa trẻ nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt (thời điểm trước khi anh bị thương). Ảnh: Thanh Bình
“Sao xanh lấp lánh” nơi cửa biển Quy nhơn
Trở lại với công việc mỗi ngày của Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu kiêm điện tàu thuộc Hải đội Biên phòng 2, BĐBP tỉnh Gia Lai nhưng anh vẫn có những bước “quân hành” lên rừng, xuống biển. Gần 40 năm tuổi đời, 20 năm tuổi quân, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh đã trải nghiệm đầy đủ dư vị của người lính trên cả tuyến biên giới đất liền lẫn tuyến biển, khi có thời gian được tăng cường ngược lên Tây Nguyên rồi xuôi về xứ dừa Tam Quan (tỉnh Bình Định cũ). Ở bất kỳ nơi đâu, anh cũng luôn vững vàng tâm thế người lính, dành trọn tình yêu cho non xanh nước biếc. Dường như câu chuyện cứu hộ cứu nạn đã được mặc định sẵn trong con người của anh.
Ngày còn công tác ở Đồn Biên phòng Tam Quan, nơi có cửa biển đẹp, nhưng lại được mệnh danh là “cửa từ thần”, vì độ nguy hiểm của gành đá và dòng hải lưu, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh đã tham gia cứu hộ, cứu nạn rất nhiều phương tiện và con người bị tại nạn khi ra vào khu vực. Năm 2018, anh trực tiếp dùng ca nô tìm kiếm, cứu vớt, sau đó là hàng loạt liệu pháp hô hấp nhân tạo giành giật sự sống cho một nạn nhân đã chết lâm sàng do kiệt sức tại bãi tắm Tam Quan, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời. Như chú “kình ngư” tràn đầy năng lượng trên biển, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh là người cán bộ đa năng khi vừa là tay lái tàu cừ khôi trong những chuyến tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), vừa là cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới "mát tay" và tăng gia sản xuất giỏi. Quãng thời gian được tăng cường về Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới, anh còn trực tiếp đảm nhận công tác hậu cần khi duy trì đàn gia cầm (gà, vịt) lên đến hàng ngàn con, bảo đảm nguồn thực phẩm tươi, sạch tại chỗ, phục vụ tốt bữa ăn hàng ngày cho bộ đội.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh nhận giải thưởng trong cuộc thi tìm hiểu về biên giới và BĐBP năm 2018. Ảnh: Thanh Bình
Với những thành tích xuất sắc đạt được, liên tiếp từ năm 2023 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh hai lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua và là một trong những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua của BĐBP tỉnh Gia Lai.
Mạnh mẽ mà điềm tĩnh, trẻ trung nhưng đầy chất sâu lắng của người cán bộ Biên phòng, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh luôn xứng đáng với niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân ở những nơi anh đặt chân đến. Ngày hôm nay, trên vùng biển Quy Nhơn thấp thoáng làn điệu dân ca mượt mà, “ngôi sao xanh” ấy vẫn bừng sáng nét đẹp đầy tính nhân văn của anh “Bộ đội Cụ Hồ”.












