Thiếu phụ bị người tình thiêu sống: Yêu lắm nhưng không cưới

Gã đàn ông qua lại với thiếu phụ ít hơn 13 tuổi nhưng không muốn cưới. Khi bị chia tay, gã phóng hỏa thiêu sống người tình và con gái.

Ngày 10/7 chị Phạm Thị Tuyết Mai (34 tuổi, trú tại ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cùng con gái là cháu Phạm Thị Trang (5 tuổi) vẫn đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tháp Mười.

Chị Mai và cháu Trang bị Nguyễn Thanh Hoàng (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM, người tình của chị Mai), chém trọng thương và phóng hỏa thiêu sống vì mâu thuân tình cảm.

Theo tìm hiểu, chị Mai là con gái lớn trong gia đình có 4 anh chị em. Cha mẹ nghèo khó, các em của chị Mai cũng chẳng khá giả gì nhưng ít nhiều họ cũng có được một gia đình hạnh phúc chứ không phải lận đận như chị.

Chị Mai và con gái đang điều trị tại bệnh viện

Mấy ngày qua chị Phạm Thị Tuyết Hoa (28 tuổi, em gái chị Mai, trú tại tỉnh Đắk Nông) đã khóc rất nhiều vì thương cho chị gái.

Trao đổi với phóng viên, chị Hoa chi biết, khoảng 7 năm trước chị lấy chồng rồi chuyển về sinh sống tại nhà chồng ở tỉnh Đắk Nông. Sau đó chị Mai cũng lên đây làm thuê rồi quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông bản địa.

Tuy nhiên khi chị Mai phát hiện mình mang thai với người đàn ông này thì anh ta đã “cao chạy xa bay”. Không muốn bỏ đi đứa con đầu lòng, chị Mai quyết định sinh con và làm bà mẹ đơn thân.

Bé gái được đặt tên theo họ mẹ là Phạm Thị Trang. Vợ chồng chị Hoa đã là người động viên, bao bọc cho chị Mai trong giai đoạn khó khăn này.

Khi bé Trang được khoảng 3 tháng tuổi thì chị Mai ôm con trở về sinh sống với cha mẹ đẻ ở ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý. Tại đây bé Trang đã lớn lên trong sự bao bọc của ông bà ngoại.

Khi bé Trang cứng cáp, chị Mai đi theo cha là ông Phạm Văn Hát (56 tuổi) đi phụ hồ quanh vùng để kiếm tiền nuôi con. Do còn trẻ nên chị Mai cũng muốn kiếm một người đàn ông của cuộc đời mình, nhưng số phận một lần nữa trêu ngươi chị.

Bé gái 5 tuổi với những vết bỏng trên người

Thông qua điện thoại, chị Mai quen biết với Hoàng. Sau một thời gian nói chuyện qua điện thoại, Hoàng đã tìm về tận nhà chị Mai để gặp mặt. Sau 2 lần Hoàng về chơi, gia đình chị Mai đã yêu cầu Hoàng muốn tiếp tục qua lại với chị Mai thì cần cho gia đình hai bên nói chuyện với nhau và tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên Hoàng lấy nhiều lý do để trì hoãn. Thấy vậy, chị Mai và gia đình nghi ngờ Hoàng đã có vợ và chỉ lén lút qua lại yêu đương với chị Mai chứ không dám công khai cưới hỏi. Do đó chị Mai quyết định cắt đứt tình cảm với Hoàng.

Vậy nhưng Hoàng không chịu buông tha cho chị Mai mà thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho chị Mai để níu kéo và dọa giết chị này nếu không quay lại với ông ta. Một số người thân trong gia đình chị Mai trong đó có chị Hoa cũng đã gọi điện lại cho Hoàng yêu cầu anh ta đừng làm phiền chị Mai nữa nhưng Hoàng không chịu nghe.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Do bực tức vì bị chia tay, rạng sáng ngày 3/7, Hoàng đã quyết định đi từ TPHCM về Đồng Tháp với ý định thiêu sống người tình. Khi đi Hoàng mang theo một con dao và chai xăng làm hung khí gây án.

Khi tới nhà chị Mai, Hoàng ngồi ở khu vườn gần đó uống rượu để lấy bình tĩnh và chờ thời cơ ra tay. Tới khoảng 4 giờ sáng, ông Hát thức dậy đi làm hồ và chỉ khép hờ cánh cửa nên Hoàng dễ dàng đột nhập vào nhà rồi gây án.

Lúc này ngoài mẹ con chị Mai đang ngủ trong buồng còn có bà Nga và hai đứa cháu ngoại là con của chị Hoa đang ngủ ở chiếc giường ngoài phòng khách.

Sau khi dùng dao chém vào mặt chị Mai, Hoàng đã tưới xăng lên giường chị Mai và con gái đang nằm rồi châm lửa đốt. Hậu quả khiến chị Mai phải khâu gần 20 mũi trên mặt, bị bỏng nặng ở tay và chân. Bé Trang bị bỏng bên xườn trái và cánh tay. Hoàng cũng bị bỏng nặng toàn thân.

Do gia đình nghèo khó, chị Mai đang lâm vào cảnh đường cùng khi không có tiền để chữa trị vết thương.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/thieu-phu-bi-nguoi-tinh-thieu-song-yeu-lam-nhung-khong-cuoi-3361533/