Thiếu gia trẻ đẩy đời mình vào ngõ cụt vì lý do 'mười anh chết chín'

Để dẫn đến cái kết buồn như câu chuyện Thiếu gia trẻ non tình trường bị 'dắt mũi' vào mê trận 'săn gái nhà lành' của anh thì không ai ngoài anh tự đẩy đời mình vào ngõ cụt như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Để dẫn đến cái kết buồn như câu chuyện Thiếu gia trẻ non tình trường bị 'dắt mũi' vào mê trận 'săn gái nhà lành' của anh thì không ai ngoài anh tự đẩy đời mình vào ngõ cụt như vậy.

Nhưng thôi bây giờ có trách móc hay phân tích nọ, kia thì chuyện cũng đã rồi, theo tôi anh không nên đau khổ quá mức rồi suy nghĩ quẩn, làm điều dại dột khiến vừa thiệt thân, vừa gây thêm bất hạnh cho ba, má, cho người thân của anh. Thật ra căn bệnh HIV anh mắc phải đâu chỉ một mình anh? Cũng như ngay nay y học đã có nhiều tiến bộ trong việc điều trị và kết quả cũng khá tốt nên anh cứ yên tâm đến cơ sở y tế tin cậy để được chữa chạy bài bản. Anh là con trai một, là cháu đích tôn của dòng họ vì vậy anh nên có lời xin lỗi ba má và quyết tâm sửa chữa sai lầm để phần nào làm yên lòng ba, má trong thời gian tới.

Anh còn quá trẻ để đầu hàng số phận, mắc căn bệnh thế kỉ này không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời anh, anh hãy dũng cảm, nghị lực vượt lên chính mình, vừa tích cực chữa bệnh vừa tìm việc làm tự nuôi bản thân và cống hiến cho xã hội. Anh sống tốt nhất định ba, má anh sẽ tha thứ cho anh, nhất định cộng đồng sẽ sẵn sàng dang tay đón nhận anh khi anh muốn hòa nhập.

Thông cảm và chia sẻ cùng anh, chúc anh may mắn, an lành.

An Trí

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thieu-gia-tre-day-doi-minh-vao-ngo-cut-vi-ly-do-muoi-anh-chet-chin-post1327817.tpo