Thích ứng an toàn, linh hoạt

Hơn nửa tháng mở cửa trở lại, mỗi ngày, quán cà phê 161 (địa chỉ 161 Lê Lợi, quận Hải Châu) đón gần 100 lượt khách đến uống cà phê. Chị Võ Trang, chủ quán cà phê 161 cho biết được phép hoạt động trong thời gian này, chị khá lo nhưng vui nhiều vì khách hàng cũ đã lần lượt trở lại quán.

Khách được ngồi ở quán uống cà phê, thay vì mua mang về (ảnh chụp tại một quán cà phê trên đường Phan Bội Châu, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ảnh: KHÁNH LINH

Trong khi đó, vợ chồng chị Trần Tuyết Mai (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) cũng quyết định tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày 12-11 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Golden Phoenix, với khoảng 500 khách mời, chia thành 2 suất trưa, chiều để bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch.

1. Đà Nẵng dần trở lại nhịp sống bình thường. Vợ chồng chị Mai cũng quay lại với thói quen ăn bánh mì, uống cà phê mỗi sáng. Đó là cảm giác thư thả ngồi trong góc quán quen, thưởng thức ly cà phê rang xay đậm vị, ăn ổ mì heo quay giòn tan và ngắm người, xe qua lại ngoài đường. Chị nói đó là thói quen vợ chồng chị nhớ nhất trong những ngày phải ở nhà vì dịch bệnh, bởi thói quen đó cho chị cảm giác tươi mới và vui vẻ mỗi ngày.

Chuyện tổ chức đám cưới cho con trai được gia đình chị dự tính từ giữa năm, đi kèm với quyết định sửa lại căn nhà, chờ đón nàng dâu mới. Dù vậy, mọi thứ không suôn sẻ khi dịch bệnh bùng phát trở lại và cơ bản được giải quyết trong những ngày gần đây. Nhà đã hoàn thiện, thiệp cưới đã in, hợp đồng tổ chức hôn lễ đã ký, cậu con trai suốt ngày chộn rộn cười nói vì sắp được làm chú rể. “Việc chuẩn bị đám cưới trong thời gian này khá thuận lợi, chúng tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ, chỉ chờ ngày đứng trước bàn thờ gia tiên, bà con hai họ để nhận dâu”, chị Mai vui vẻ nói.

Bà Lý Tú Anh, đại diện Trung tâm hội nghị tiệc cưới Golden Phoenix cho hay, gần tháng nay, mỗi tuần có vài gia đình đến liên hệ đặt tiệc cưới. Để bảo đảm công tác phòng dịch, mỗi sảnh cưới được trung tâm tổ chức tối đa cho 200-250 khách (trung bình gần 1.000 khách - PV). “Chúng tôi hy vọng dịch bệnh được khống chế hoàn toàn để người dân tự tin tổ chức đám cưới mà không phải lo lắng hay e ngại điều gì. Về phần nhà hàng, chúng tôi luôn bảo đảm nguyên tắc 5K, chuẩn bị tốt các khâu âm thanh, ánh sáng, trang trí nhà hàng và nguồn nguyên liệu tươi ngon nhất”, bà Anh nói.

2. Trở lại làm việc tại Furama Resort nửa tháng nay, anh Nguyễn Văn Cường (quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết, anh rất vui và cảm thấy may mắn vì đến giờ này vẫn “trụ” lại với công việc. Thông thường mỗi ngày anh di chuyển bằng xe máy đoạn đường dài hơn 60km giữa hai tỉnh/thành Quảng Nam - Đà Nẵng; khi dịch bệnh bùng phát, anh kẹt lại Quảng Nam. Ban đầu, anh Cường còn hào hứng vì có thời gian nghỉ ngơi, gần gũi gia đình, nhưng gần 2 tháng trôi qua, anh bắt đầu sốt ruột và mong trở lại thành phố để tiếp tục công việc. “Việc di chuyển giữa Quảng Nam và Đà Nẵng hiện nay khá thuận lợi nên tôi vẫn giữ thói quen đi lại trong ngày. Cụ thể, muốn vào Đà Nẵng, tôi khai báo y tế qua ứng dụng Danang Smart City và ứng dụng VNEID của Bộ Công an khi về lại Quảng Nam”, anh Cường nói.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị M. (quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cũng trở lại với việc phụ hồ, bán vé số. Chị M. kể, vợ chồng chị quay lại phòng trọ rộng 15m2 trên đường Hoàng Văn Thái từ giữa tháng 10 để bắt đầu công việc. Mỗi ngày, chị M. đến đại lý nhận 200 tờ vé số, bán xuyên trưa và chỉ về phòng trọ trước giờ quay số buổi chiều. Với mỗi tờ vé bán ra, chị được đại lý trả từ 1.000 - 1.200 đồng tiền lãi. Theo chị M., việc bán được 200 tờ vé số giai đoạn này rất khó, nhưng đỡ hơn nhiều so với việc phải ngồi nhà chờ dịch bệnh qua đi. “Chồng tôi thời gian này cũng nhiều việc do các công trình xây dựng đang gấp rút thi công và chúng tôi vui vì điều đó”, chị M. chia sẻ.

Cùng với việc đẩy nhanh các hoạt động hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn bắt đầu tuyển dụng nguồn lao động thâm hụt sau dịch bệnh. Đơn cử, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ tuyển dụng hàng trăm công nhân may công nghiệp, ủi, thiết kế thời trang, làm rập, nhân viên tính định mức nguyên phụ liệu, nhân viên phát triển nguyên phụ liệu may, nhân viên kỹ thuật sợi, lập trình phát triển ứng dụng… vào làm việc tại các cơ sở thuộc thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị. Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ cho hay, đơn vị có chính sách hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm PCR cho người lao động trước khi vào làm việc tại công ty. Đồng thời, người lao động sẽ được hưởng các mức hỗ trợ nhà trọ, chế độ thai sản và hưởng tháng lương 13 dịp cuối năm. Đây là những chính sách tốt giúp người lao động yên tâm quay lại làm việc.

3. Tại hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) ngày 12-10, Ủy viên Trung ương Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là; từng bước chuyển sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19”. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tốt việc tiêm vắc-xin, phục hồi các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội theo hướng khẩn trương, an toàn, hiệu quả. Đây chính là điều kiện tiên quyết để thành phố tạo dựng hành lang an toàn trong phòng, chống dịch cũng như bảo vệ cuộc sống, sức khỏe của người dân.

Đa số người dân bày tỏ sự đồng tình về biện pháp chống dịch của thành phố, cũng như quen dần với việc quét mã QR khi đi lại, mua sắm ở các hệ thống siêu thị, cửa hàng lớn... Bà Võ Thị Hồng Hạnh (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết, bà thường xuyên đến mua sắm tại siêu thị Vinmart (số 8 Chu Huy Mân, quận Sơn Trà). Mỗi khi bước vào, bà đều chủ động đến quầy thu ngân để nhân viên quét mã QR và đo thân nhiệt. Bà Hạnh cho hay, bản thân đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, có chứng nhận thẻ xanh Covid-19 nên mọi giao dịch diễn ra khá thuận lợi, an toàn. “Việc quét mã QR không làm tôi mất nhiều thời gian, tôi nghĩ đây là thói quen tốt cần duy trì trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp”, bà Hạnh nói và cho biết sẽ luôn tuân thủ nguyên tắc 5K để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Có thể nói, nhịp sống phố phường sôi động hơn trong những ngày qua. Chị Võ Trang, chủ quán cà phê 161 Lê Lợi bày tỏ hy vọng thành phố vẫn sẽ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, mọi thứ dần ổn định, nguyên liệu pha chế mua sắm dễ dàng, khách hàng quen trở lại quán và họ cùng nhau đón ngày mới, bình yên bên tách cà phê.

TIỂU YẾN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202111/thich-ung-an-toan-linh-hoat-3893772/