Thi thể người phụ nữ được phát hiện trong 'bồn tắm tử thần', sự thật phía sau khiến cả nước Mỹ chấn động
Một vụ án mạng chấn động từng xảy ra tại bang Mississippi (Mỹ) vào năm 1992, khi một y tá 39 tuổi được phát hiện chết trong bồn tắm tại nhà riêng. Ban đầu, cái chết được cho là tự tử, nhưng sự thật dần hé lộ thành một trong những vụ án gây ám ảnh nhất, được dư luận gọi là vụ án 'bồn tắm tử thần'.
Người phụ nữ chết bất thường trong bồn tắm
Tối 24/5/1992, hàng xóm phát hiện Gail Mosby, 39 tuổi, đã tử vong tại nhà riêng ở thành phố Jackson. Thi thể cô khỏa thân, đầu chìm trong bồn nước, hai chân thõng ra ngoài.
Gail từng là vợ của Richard Mosby, ly hôn năm 1986 sau 5 năm chung sống. Cô sống cùng hai con trai 7 và 10 tuổi, còn Richard đón con về chăm sóc vào cuối tuần. Trong nhà, cảnh sát tìm thấy cuốn nhật ký cho thấy Gail rơi vào trầm cảm sau chia tay bạn gái, điều vốn khó chấp nhận trong xã hội Mỹ đầu thập niên 90.
Nhân viên điều tra kết luận Gail có thể đã tự tử. Tuy nhiên, mực nước trong bồn rất nông, khó dẫn đến chết đuối. Một khung ảnh bị vỡ cùng vết xước nhỏ trên mũi nạn nhân càng khiến nghi vấn dấy lên, nhưng không đủ bằng chứng để xác định đây là án mạng.

Gail Mosby cùng hai con trước khi được phát hiện tử vong. Ảnh: Oxygen
Gia đình Gail không đồng tình với kết luận tự tử. Họ khẳng định cô nhiều lần căng thẳng với Richard và vợ mới của anh, Deborah.
Deborah kết hôn với Richard năm 1988, có một con gái chung. Theo lời khai, Deborah thường tỏ thái độ thù địch, luôn đặt con riêng của mình lên trên hai cậu bé, con của Gail. Cô cũng là người nhiều lần thúc đẩy tranh chấp tiền cấp dưỡng.
Mối quan hệ đầy hằn học này được coi là động cơ tiềm ẩn, nhưng thời điểm đó, cảnh sát vẫn chưa tìm ra chứng cứ buộc tội.
Bí mật từ lời khai của chị gái Deborah
Bốn tháng sau, bất ngờ xảy ra bước ngoặt. Vickie Mordecai, chị gái Deborah, liên hệ với FBI xin được bảo vệ và tiết lộ: Deborah đã tìm cách thuê một sát thủ tên Billy Ray Ford để “xử lý” Gail.
Theo Vickie, Deborah từng nói thẳng: “Tôi cần ai đó chăm sóc Gail”. Ngày gây án, Billy lái xe chở Richard tới nhà nạn nhân. Vì tưởng chỉ có chồng cũ đến thăm, Gail đã mở cửa.
Vickie khai Billy bịt miệng Gail bằng giẻ tẩm chất gây mê, đánh ngã khiến khung ảnh bị vỡ, rồi dìm chết cô trong bồn tắm. Sau đó, họ gấp quần áo để gọn trên nắp bồn cầu, dựng hiện trường giả như một vụ tự tử.
Khi kiểm tra hồ sơ, cảnh sát phát hiện Billy từng bị kết án giết người nhưng thoát án sau kháng cáo. Nhật ký điện thoại của Deborah cũng cho thấy cô nhiều lần liên lạc với Billy trước khi Gail chết.

Richard (trái) và Deborah Mosby. Ảnh: Oxygen
Ngày 10/10/1994, phiên tòa xét xử Richard, Deborah và Billy mở ra. Billy đồng ý làm chứng chống lại cặp vợ chồng. Anh khai Deborah là chủ mưu, thuê mình với giá 5.000 USD. Richard chỉ làm theo sự sắp đặt của vợ mới.
Tháng 5/1995, Richard nhận tội giết người. Đến tháng 12/1995, công tố viên cáo buộc Deborah giết Gail nhằm trục lợi: nếu Gail chết, cô sẽ không phải trả tiền cấp dưỡng và còn có thể hưởng trợ cấp nuôi hai con riêng. Bên cạnh đó là lòng căm ghét vợ cũ của chồng.
Deborah bị kết án tù chung thân. Richard và Billy cùng ngồi tù nhiều năm, đến năm 2021 mới được phóng thích. Deborah mãn hạn sau 26 năm.
Do Gail được chôn cất mà không khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phải khai quật thi thể với hy vọng tìm dấu vết chất gây mê, song thất bại vì phân hủy.
Tuy nhiên, bác sĩ pháp y Michael Balen sau đó khẳng định dựa vào vết trầy xước trên mũi, vết bầm ở mắt cá và mực nước quá nông, đây chắc chắn là vụ giết người. Sau phiên tòa, cơ quan điều tra chính thức thay đổi kết luận từ tự tử sang án mạng.