Thế hệ trẻ khắc ghi công ơn, tri ân sâu sắc sự hy sinh của cha ông

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), thế hệ học sinh Thủ đô đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông, những người đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dù sinh ra và lớn lên trong hòa bình, các em vẫn luôn khắc ghi những trang sử hào hùng của dân tộc. Em Đỗ Phương Uyên, học sinh lớp 9 Trường THCS Đống Đa xúc động cho biết: "Mỗi khi đến dịp Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những câu chuyện về những trận đánh ác liệt, về sự dũng cảm phi thường của các chiến sĩ lại được thầy cô truyền đạt một cách sinh động. Dù chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng qua những thước phim tư liệu đen trắng, qua những trang sử thấm đẫm mồ hôi và máu, em hình dung được phần nào sự khốc liệt của chiến tranh, những mất mát không thể nào bù đắp mà thế hệ cha ông đã phải gánh chịu. Trong lòng em luôn dâng lên một niềm xúc động nghẹn ngào và lòng biết ơn sâu sắc, không thể diễn tả thành lời".

Thầy trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chào mừng ngày hội thống nhất non sông.

Thầy trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chào mừng ngày hội thống nhất non sông.

Cùng chung cảm xúc, em Nguyễn Duy, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam suy tư: "Sự hy sinh của thế hệ cha ông không chỉ là những con số khô khan trên trang giấy lịch sử. Đó là những người con, người chồng, người cha đã gác lại những ước mơ, những hạnh phúc cá nhân, thậm chí cả mạng sống của mình để chiến đấu cho một mục tiêu cao cả: độc lập, tự do cho dân tộc. Em nghĩ rằng, nếu không có sự hy sinh ấy, chúng em sẽ không có được cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc như ngày hôm nay. Đó là một chân lý vĩnh hằng, một bài học lịch sử không bao giờ được phép lãng quên.

Chúng em ý thức được rằng, cách tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông là không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi đạo đức, rèn luyện bản lĩnh, trở thành những công dân có ích, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước. Bên cạnh đó, chúng em cũng tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, bằng những hành động thiết thực để tri ân những người có công với Tổ quốc, những gia đình chính sách".

Không chỉ bày tỏ lòng biết ơn, các em còn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ mình. Em Trần Bảo Trâm, học sinh lớp 12 Trường THPT Thăng Long cho biết: "Thế hệ cha ông đã chiến đấu và hy sinh để chúng em có được nền độc lập, tự do quý giá. Giờ đây, trách nhiệm của chúng em là phải tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Đó là lời hứa, là hành động thiết thực nhất để không phụ lòng những người đã ngã xuống".

Thế hệ trẻ Thủ đô không chỉ trân trọng lịch sử mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần yêu nước nồng nàn và lòng biết ơn sâu sắc đến bạn bè, gia đình và cộng đồng. Các em hiểu rằng, lịch sử không chỉ là những ký ức ngủ yên trong sách vở, mà là ngọn lửa cần được giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ sau.

Không gian lớp học tại Trường THCS Giảng Võ thắm sắc cờ Tổ quốc.

Không gian lớp học tại Trường THCS Giảng Võ thắm sắc cờ Tổ quốc.

"Em thường chia sẻ với bạn bè về những câu chuyện lịch sử, về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Em muốn các bạn cùng hiểu và trân trọng những gì chúng ta đang có", một học sinh lớp 8 Trường THCS Giảng Võ bộc bạch. "Em cũng rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, đến thăm các khu di tích lịch sử, các bảo tàng để có thể cảm nhận rõ hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc, về những chiến công oanh liệt của cha ông. Em tin rằng, khi chúng ta hiểu sâu sắc về lịch sử, chúng ta sẽ càng thêm yêu quý và trân trọng cuộc sống hòa bình mà chúng ta đang được hưởng".

Những lời tâm sự chân thành, sâu sắc và đầy trách nhiệm của các em học sinh Thủ đô đã minh chứng một điều: thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay không thờ ơ với quá khứ, mà luôn hướng về cội nguồn với lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc. Các em thấu hiểu sâu sắc giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, trân trọng sự hy sinh của thế hệ cha ông và ý thức được vai trò, trách nhiệm to lớn của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lòng biết ơn và niềm tự hào ấy chính là ngọn lửa truyền thống quý báu, được trao truyền qua bao thế hệ, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập, rèn luyện và trưởng thành, góp phần kiến tạo một nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hùng cường và tươi đẹp.

Trong ngày kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) này, tiếng nói của thế hệ trẻ chính là khúc ca tri ân vọng mãi, là lời hứa tiếp bước cha ông, dựng xây một tương lai tươi sáng cho dân tộc.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/the-he-tre-khac-ghi-cong-on-tri-an-sau-sac-su-hy-sinh-cua-cha-ong-169250430002329578.htm