Thanh Hóa: Tang thương lũ ống trong cơn cuồng nộ nơi bản nghèo người Thái

Đêm 19/7, lũ ống bất ngờ tràn qua bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Một gia đình có 4 người bị cuốn trôi trong cơn cuồng nộ của bùn lũ.

Sáng ngày 20/7, tại bản Hắc, một bản làng người Thái ở xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa), đã trở nên tiêu điều, nhuốm màu tang thương trong bùn lũ.

Lực lượng bộ đội, công an, cứu hộ cứu nạn đang tiêp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường cơn lũ ống.

Trận lũ ống kinh hoàng xảy ra vào 21h tối ngày 19/7 đã trút hết sự cuồng nộ thiên nhiên xuống bản làng người Thái vốn vẫn nằm yên ả ven chân đồi.

Nơi cơn lũ đi qua, nơi một đêm trước vẫn là nhà cửa, vườn tược tươi tốt, giờ chỉ còn một dải trống trơn toàn đá và bùn đất.

Trong ánh mắt trũng sâu vì mất ngủ, nhiều người dân bản Hắc thảng thốt kể lại thời điểm cơn lũ quét kinh hoàng kéo theo lượng đất đá khổng lồ tràn xuống, san phẳng 3 căn nhà ông Vi Văn Thiên, Vi Văn Dũng và Hà Văn Nguyên trong nháy mắt.

Khoảng 21h tối ngày 19/7, chợt có tiếng động ầm ì như lở đất rất lạ tai từ phía ngọn đồi. Đêm tối như mực, không ai kịp đoán điều gì đang xảy ra.

Cơn lũ ập đến chỉ sau vài chục giây, nhấn chìm tất cả trong bùn đá. Tiếng kêu la thất thanh, tiếng nhà cửa, cây cối đổ rạp, đá lăn rầm rầm...tạo nên sự hỗn loạn tột độ.

Nơi lũ quét đi qua, chỉ trơ lại đá, đất và sự tiêu điều.

Căn nhà sàn của ông Vi Văn Thiên (sinh năm 1968) và căn nhà gỗ của mẹ ông nằm gọn trong luồng cơn lũ quét. Bốn nhân mạng là ông Thiên, cùng mẹ là bà Lê Thị Tăm (SN 1933), con dâu Hà Thị Biển (SN 1993), cháu nội Vi Thị Huyền Trân (SN 2014) đã bị lũ cuốn trôi.

Anh Vi Văn Dũng (SN 1990, con trai ông Thiên) với vành khăn tang trắng trên đầu, vẫn không thể tin nổi tai họa ập xuống gia đình mình trong đau đớn tột cùng.

"Lúc phát hiện ra lở núi, bố tôi chạy sang nhà bên để cứu bà nội. Nhưng lũ ào về quá nhanh, cuốn sập căn nhà gỗ cùng bố tôi và bà nội. Vợ con tôi chạy ra ngoài, cũng bị lũ cuốn đi mất", anh Dũng nghẹn ngào.

Bản thân anh Dũng mới chạy ra khỏi nhà, đã bị nước lũ và căn nhà đổ xô ngã, bị cuốn đi. May mắn anh bám được một thân cây lớn, leo lên và thoát nạn trong gang tấc...

Ngay trong đêm ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Lang Chánh đã thành lập đoàn công tác và huy động lực lượng Công an, Quân đội, Biên Phòng, cùng nhân dân với gần 300 người tổ chức tham gia tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông Vi Văn Thiên bị cuốn trôi cách hiện trường hơn 20m. Đến 7h ngày 20/7, thi thể bà Lê Thị Tăm cũng được tìm thấy gần vị trí đó. Riêng con dâu và cháu nội ông Thiên hiện vẫn còn mất tích trong bùn đá.

Gần 300 nhân lực được huy động tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm trong mưa lớn và lũ dữ.

Sáng 20/7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đã trực tiếp có mặt tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của cơn lũ, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn.

UBND huyện Lang Chanh cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị cuốn trôi 20 triệu đồng, hỗ trợ các nạn nhân bị chết và mất tích 5,4 triệu đồng.

Phần lớn các xã vùng sâu vùng xa tại huyện Lang Chánh như Trí Nang, Giao An, Giao Thiện, Yên Khương đều bị ngập bùn, giao thông chia cắt.

Do ảnh hưởng mưa lớn từ cơn bão số 3, nước sông Âm tại huyện Lang Chánh dâng cao, nhiều hộ dân ở khu vực bản Trải (thị trấn Lang Chánh), thôn Bắc Nặm (xã Giao An) cũng đã phải di dời đến nơi an toàn.

Các tuyến tỉnh lộ 530, 530B trên địa bàn huyện có nhiều đoạn bị sạt lở nặng khiến giao thông bị chia cắt, cô lập. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả, sớm kết nối lại giao thông.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, cho biết, đến thời điểm này, chính quyền địa phương đã di dời 45 hộ dân với 185 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn vẫn nỗ lực hết mình với công tác tìm kiếm nạn nhân.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-tang-thuong-lu-ong-trong-con-cuong-no-noi-ban-ngheo-nguoi-thai-d73689.html