Tháng Mười về
Hạ quá vãng lửa vẫn bừng đến thế
Thu hoan ca dè dặt tháng Mười về
Đông niệm khúc một thời xa xôi trẻ
Xuân tự tình thấp thoáng ở bên kia...
THI PHONG
Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202110/thang-muoi-ve-3083864/
Tin nóng
Cái tên lạ tai, hình dáng đặc biệt, loại ốc này gây chú ý nhờ phần thịt giòn ngọt và được nhiều người sành ăn tìm thử.
Từ các không gian tồn tại lâu đời ở Paris, Tokyo, Istanbul... tới đô thị năng động như TP.HCM, các "chợ" sách, khu vực bán sách ngoài trời tạo nên nét văn hóa độc đáo.
Rằm tháng 7 là dịp lễ quan trọng trong năm của người Việt. Trong dịp lễ này các gia đình sẽ làm mâm cúng chay dâng lên tổ tiên để thể hiện lòng thành kính, hướng thiện.
Từ những lá thư viết tay đến những giai điệu về mẹ, Duyên 8 với chủ đề “Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của mẹ” đã tạo nên một không gian văn hóa giàu cảm xúc tại Hồ Văn, kết nối âm nhạc, ký ức và lòng biết ơn, lan tỏa tinh thần đạo hiếu – đạo học trong mùa Vu Lan 2026.
Lễ khai mạc Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 73 năm 2026 tại tỉnh Quảng Ninh sẽ được điều chỉnh thời gian tổ chức sang 20 giờ ngày 12/8/2026 (thay vì ngày 11/8/2026 như kế hoạch ban đầu), nhằm thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian diễn ra Quốc tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ngày ngày thu thập mẫu ADN từ 469 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), với mong muốn góp phần tìm lại danh tính cho những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.
Tin mới
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Vũ Hồng Tâm và liệt sĩ Vũ Quốc Bảo hy sinh. Cha mẹ các anh đều đã về với tổ tiên. Người cha từng vượt hàng nghìn cây số, leo rừng tìm hai con cũng không còn nữa. Nhưng tâm nguyện của ông vẫn được những người con tiếp tục gìn giữ.Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, người đã khuất luôn thuộc về gia đình, dòng họ và quê hương. Đưa hài cốt liệt sĩ trở về không chỉ để có một ngôi mộ mang đúng tên người nằm dưới đó. Đó còn là sự khép lại của một cuộc chờ đợi; là cơ hội để cha mẹ và các con được đoàn tụ trong lòng đất mẹ; là sự an lòng của người còn sống và là nơi để những thế hệ mai sau tìm về thắp một nén hương tri ân.
Sáng 10/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư (Lai Châu), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 47 hài cốt liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ căn cứ cách mạng tại Bình Lư năm 1951.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc
Tối 15/8, tại Nhà hát Hòa Bình (số 240 đường 3/2, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật thường niên “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026.
Sau nhiều năm lần tìm dấu vết của cha, của ông cố qua những thông tin ít ỏi còn lại, hai gia đình đã nhận lại hồ sơ, kỷ vật của người thân từng đi B. Những tài liệu được gìn giữ qua thời gian không chỉ giúp lấp đầy khoảng trống trong ký ức gia đình mà còn đưa các thế hệ hôm nay đến gần hơn với một phần cuộc đời thầm lặng của cha ông.
Sau khi được triều đình sắc phong và nhân dân thần thánh hóa, vong linh của vị quan vận lương đã hóa thân thành vị thần bảo hộ thiêng liêng cho cư dân vùng sông nước Cửu Long.
Những năm gần đây, việc lồng ghép hoạt động ngoại khóa tại các di tích lịch sử địa phương đã khẳng định hiệu quả trong việc phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinh. Tìm về các “địa chỉ đỏ” không đơn thuần là chuyến tham quan trải nghiệm, mà trở thành một không gian giáo dục trực quan sinh động. Ở đó, dòng chảy lịch sử quê hương được thấm sâu vào tâm hồn qua từng cảm xúc tự nhiên, gieo vào lòng thế hệ trẻ hạt giống của lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với nguồn cội.
Thay vì chỉ hiện diện trên trang phục truyền thống của người Thái, qua bàn tay của chị Lò Thị Thiêng ở bản Nong Bon, xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La những tấm vải thổ cẩm được may thành tấm bọc đệm sofa, ghế ngồi được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng...mở ra một hướng sinh kế mới, góp phần giữ nghề truyền thống.
Mùa hè năm nay, tôi đã làm một điều mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ đủ can đảm để thực hiện: để các con vào bếp nhiều hơn.Mùa hè năm nay, tôi đã làm một điều mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ đủ can đảm để thực hiện: để các con vào bếp nhiều hơn.










