Tết yêu thương cho người khó khăn và bệnh nhân nghèo
Chỉ còn 48 giờ nữa là bước sang năm mới Bính Ngọ 2026. Song ở đâu đó, vẫn còn những người, những số phận kém may mắn cần sự yêu thương, chia sẻ. Nhiều gian hàng 0 đồng, bếp ăn 0 đồng đã ra đời, âm thầm đỏ lửa để gửi Tết yêu thương cho người nghèo và bệnh nhân trong những ngày đón xuân mới. Mỗi gian hàng là một câu chuyện ấm áp, không chỉ sẻ chia gánh nặng vật chất mà còn đong đầy yêu thương, để mọi người đều có một cái Tết trọn vẹn.
Trao Tết đến mọi nhà
Những ngày giáp Tết, tại trường Tiểu học Phú Lương (phường Phú Lương), hàng trăm người dân không hẹn mà gặp nhau. Đó là những gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến dự chương trình “Ngày hội xuân 2026”. Chủ đề “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” được thể hiện rõ nét, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Hàng chục gian hàng 0 đồng đã được tổ chức để người dân có thể lựa chọn theo nhu cầu. Nhiều sản phẩm, chủ yếu là những nhu yếu phẩm cần thiết để người dân chuẩn bị đón Tết truyền thống đã xuất hiện trong các gian hàng được trình bày đơn giản nhưng sinh động. Gạo ST 25, nước mắm, hạt nêm, bột canh, dầu ăn, gạo nếp, bánh kẹo, mứt, đường... đều có giá 0 đồng, được đánh số cụ thể, rõ ràng.
Đặc biệt, gian hàng xe đạp 0 đồng dành 100 chiếc cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập thực sự mang niềm vui đến các em nhỏ và gia đình. 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến dự đã được chương trình gửi quà đến tận nhà.

Gian hàng xe đạp "0 đồng" đã trao cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Lương. Ảnh: D.N
Xúc động trước hoạt động thiết thực, nghĩa tình này, bà Nguyễn Thị Hiền, một người dân phường Phú Lương đến phiên chợ 0 đồng cho biết, bà và nhiều người có hoàn cảnh tương tự được trao phiếu, tự tay lựa chọn các mặt hàng cần thiết trong hạn mức quy định. Do đó, ai cũng cảm thấy được tôn trọng, sẻ chia. Mọi người nhận quà không ồn ào, chen lấn mà vui vẻ, ấm áp như một phiên chợ xuân thu nhỏ.

Người dân phường Phú Lương xúc động vì nhận được nhu yếu phẩm thiết thực cho một cái Tết đủ đầy. Ảnh: D.N
Tại xã Ba Vì, hàng trăm suất quà được trao tận tay cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại “Phiên chợ 0 đồng - Tết nhân ái”. Tại đây, người dân không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào mà vẫn có thể lựa chọn các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Không chỉ thực hiện các gian hàng 0 đồng, nhiều địa phương cũng tổ chức tặng hiện vật cho các gia đình. Tại phường Hà Đông, Tổ dân phố Hà Trì 2 đã tổ chức chương trình gói bánh chưng tặng các gia đình khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi. Ông Đặng Văn Chính, ngõ 4, Tổ dân phố Hà Trì 5, người bị mắc bệnh hiểm nghèo đã rưng rưng xúc động khi nhận được những chiếc bánh chưng đầy nghĩa tình, khiến ông cảm nhận đầy đủ hương vị Tết cổ truyền của dân tộc.
Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Hà Trì 5, phường Hà Đông cho biết: "Bà con đều vô cùng xúc động khi được tặng bánh chưng, món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp Tết bởi đây là tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng. Hiện trên địa bàn tổ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, trẻ mồ côi nên hoạt động này rất ý nghĩa và cần được nhân rộng".

Những chiếc bánh chưng 0 đồng được Tổ dân phố Hà Trì 2 trao cho ông Đặng Văn Chính, ngõ 4, Tổ dân phố Hà Trì 5, người bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: V.D
Với tinh thần tương thân, tương ái, chương trình trao phiếu mua hàng, quà tặng 0 đồng cho hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai đồng loạt tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội với hàng nghìn suất quà Tết được trao tận tay người dân. Những gian hàng ấy không chỉ là gửi nhiều món hàng, mà còn trao đi yêu thương, là nơi kết nối cộng đồng. Nhiều đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, cán bộ phường, xã hào hứng tham gia hoạt động này, trực tiếp sắp xếp hàng hóa, hướng dẫn người dân. Có nơi còn trang trí đào, quất, câu đối đỏ, mở nhạc xuân rộn ràng. Sự chu đáo ấy khiến người nhận xóa đi sự ngại ngần, mặc cảm bởi nhận được trọn vẹn sự quan tâm, sẻ chia.
Giữ lửa yêu thương cho bệnh nhân ngày Tết
Tại một số bệnh viện, nơi nhiều người phải đón giao thừa bên giường bệnh, một mùa xuân khác cũng đang được thắp lên. Tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bệnh viện K, Bạch Mai, Nội tiết, Huyết học và Truyền máu Trung ương..., nhiều nhóm thiện nguyện vẫn duy trì phát hàng trăm, thậm chí hàng nghìn suất cơm 0 đồng cho bệnh nhân nghèo ở lại điều trị và người nhà vào dịp Tết. Trong không khí năm mới, mỗi suất ăn đều có thêm thêm bánh chưng, dưa hành để người bệnh cảm nhận hương vị Tết cổ truyền.
Giữa dòng người từ thiện, hình ảnh một phụ nữ giản dị, tay đeo găng, đứng phát cơm, phát quà trước cổng Bệnh viện Huyết học và Truyền máu trung ương đã trở nên quen thuộc. Chị là Nguyễn Thanh Thủy, người còn được cộng đồng biết đến với cái tên thân mật “Bảo Đồng nát”. Hằng ngày, chị luôn thông báo, cập nhật về thực đơn ăn uống, diễn biến các trường hợp bệnh nhân đặc biệt. Có hôm trời rét cắt da, chị và các tình nguyện viên vẫn đứng phát cơm trước cổng viện. Được biết, trong những ngày Tết, chị và nhóm vẫn nấu cơm mỗi ngày để phục vụ bệnh nhân phải ở lại điều trị tại viện. Để động viên mọi người, chị Thủy thường xuyên nghĩ ra các chương trình vui chơi để bệnh nhân thấy vui vẻ hơn. Thậm chí, chị còn tạo điều kiện cho nhiều bệnh nhân bán hàng trên mạng để tăng thu nhập, phụ thêm tiền chữa bệnh.
Với chị Thủy, mỗi suất cơm không chỉ là bữa ăn mà còn là hơi ấm của gia đình, của quê hương gửi đến những người đang gánh chịu nỗi đau bệnh tật, xa nhà, xa quê, không thể sum vầy cùng gia đình trong những ngày Tết đến, xuân về. Các bệnh nhân và người nhà luôn dành cho chị sự biết ơn vì sự xuất hiện của chị đã giúp mang không khí năm mới đến nhiều bệnh nhân nghèo.
Khác với không khí ngoài phố, tại khuôn viên Bệnh viện Thanh Nhàn, “Hội chợ Tết 0 đồng - Xuân bình an, Tết sẻ chia” diễn ra giữa những dãy phòng điều trị. Những chiếc bàn gọn gàng dựng lên dưới tán cây, bên trên là bánh chưng, sữa, thực phẩm khô, nhu yếu phẩm. Hơn 1.200 người bệnh đang điều trị nội trú, đặc biệt là các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận phiếu mua hàng 0 đồng để lựa chọn các nhu yếu phẩm thiết thực như bánh chưng, thực phẩm dinh dưỡng, quần áo, chăn ấm, đồ gia dụng… tại gần 18 gian hàng thiện nguyện. Hội chợ Tết 0 đồng không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là thông điệp yêu thương mà Bệnh viện Thanh Nhàn mong muốn gửi tới người bệnh: Dù trong hoàn cảnh nào, bệnh nhân cũng không đơn độc.

“Hội chợ Tết 0 đồng - Xuân bình an, Tết sẻ chia” tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã giúp các bệnh nhân có thêm một mùa xuân yêu thương. Ảnh: L.T
Theo tổng hợp từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đến ngày 11-2-2026, các cấp đã hỗ trợ trên 770.000 suất quà với tổng trị giá hơn 420 tỷ đồng. Riêng cấp xã, phường đã trao trên 92.000 suất quà, trị giá gần 70 tỷ đồng; 100% xã, phường trên địa bàn thành phố đều tổ chức hoạt động chăm lo Tết an sinh xã hội. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô hỗ trợ, mà còn cho thấy sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong hành trình sẻ chia.
Trong hành trình ấy không thể thiếu những cá nhân, tập thể có tấm lòng luôn mong muốn có nhiều hơn nữa những gian hàng, bếp ăn 0 đồng. Những con người, những tập thể ấy không ồn ào, không phô trương. Họ tình nguyện chuẩn bị từng món hàng, cùng nhau nhóm lửa, lặng lẽ nấu cơm, trân trọng trao từng suất ăn, món quà nghĩa tình đến những người yếu thế. Chính sự âm thầm ấy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, để từ các phường, xã, khu dân cư đến những hành lang bệnh viện Hà Nội những ngày Tết không chỉ có sắc đào, sắc quất mà còn có sắc màu ấm áp của lòng nhân ái và tình yêu thương.












