Tết trong tim những người con xa xứ
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, bất cứ ai đi xa cũng mong mỏi trở về quê hương, về với bữa cơm gia đình đoàn tụ. Sống ở những miền đất lạ, dù đi đâu, bận rộn thế nào… trong tâm trí những người con xa xứ vẫn luôn hướng về nguồn cội, quê hương sâu nặng nghĩa tình.

Chị Nguyễn Thị Hòa đón Tết cổ truyền với đầy đủ các phong tục, các món ăn mang phong vị Việt Nam tại Nhật Bản.
Gần một thập niên sống và làm việc ở thành phố Kakogawa, Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Hòa, quê ở huyện Đoan Hùng đã nhiều năm đón Tết xa nhà. Nơi xứ người, chị luôn gìn giữ các phong tục truyền thống như trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm ngũ quả, làm cơm cúng tân niên... để gia đình có được không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Chị Hòa chia sẻ: “Với tôi, Tết là những ngày quây quần bên gia đình với nồi bánh chưng, chuyện trò thâu đêm bên bếp lửa, hình ảnh tất bật của mẹ khi chuẩn bị mâm cỗ tất niên, cùng bố đi chợ mua cây quất, cành đào. Bởi vậy dù xa quê nhưng năm nào tôi cũng tự tay chuẩn bị mâm ngũ quả và mua nguyên liệu nấu các món ăn mang phong vị Tết Việt. Người Nhật chỉ ăn Tết dương lịch nên không khí đón Tết của người Việt ở Nhật vì thế cũng đơn giản hơn. Tuy nhiên, không khí Tết trong cộng đồng người Việt vẫn nhộn nhịp hơn ngày thường. Dù có những trở ngại nhất định, nhưng vào dịp Tết, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản vẫn gặp gỡ nhau tổ chức gói bánh chưng, làm các món ăn truyền thống…”.

Mâm ngũ quả và các món ăn Việt do chị Hòa tự tay chuẩn bị cúng tất niên tại nhà.
Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, khi pháo hoa bừng sáng rực rỡ trên bầu trời Việt Nam, cả nhà chị Hòa lại gọi điện về chúc Tết gia đình để cảm nhận hơi thở của mùa Xuân quê hương qua âm thanh của cuộc gọi trong giây phút thiêng liêng chuyển giao năm cũ qua năm mới. Mọi người chúc nhau những điều tốt lành nhất. Ông bà, con cháu trao nhau ánh mắt, nụ cười tươi vui qua màn hình điện thoại và không quên hẹn dịp sum vầy tại quê nhà. Chị Hòa cũng không quên kể về cách ăn Tết của gia đình mình ở Nhật như thế nào, một bên nói, một bên trả lời, tiếng cười giòn tan ở hai không gian như hòa làm một.

Vào dịp đầu năm mới Diệu Linh (bên trái) và bạn đi du Xuân và lễ chùa cầu mong bình an.
Đào Diệu Linh sinh năm 1994 đặt chân đến Hàn Quốc để theo học chương trình thạc sĩ từ năm 2017, dù đã sống tại Hàn được năm năm nhưng cảm giác đầu tiên đón Tết xa nhà vẫn còn như mới hôm qua. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đến nay, Linh đã trải qua ba cái Tết xa nhà với những trải nghiệm mới lạ và nỗi nhớ không khí Tết ở quê, nhớ hương vị bữa cơm gia đình da diết. Tết đầu năm ở Hàn Quốc và Tết cổ truyền của Việt Nam trùng nhau nhưng ở Hàn Quốc việc đón Tết của những du học sinh hay người đã đi làm như Linh chỉ gói gọn trong ít ngày. Linh chia sẻ, để đón Tết cổ truyền ở xứ Hàn, cộng đồng người Việt và du học sinh trong khu vực cùng sinh sống thường lên kế hoạch từ trước để đến ngày 29 Tết được nghỉ sẽ gặp nhau. Mọi người cùng đi chợ, mua bánh chưng, hoa về cắm... thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị quê nhà, giao lưu các tiết mục văn nghệ chào Xuân, cùng nhau đợi đến thời khắc giao thừa. Chính những điều này đã giúp cho những người con xa quê như Linh cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn nhiều.
Bà Nguyễn Thị Chúc Hảo- Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết: “Những năm qua, các gia đình đa văn hóa giữa Việt Nam và các nước khác không những đã cố gắng vượt qua những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ mà còn gìn giữ và duy trì được nét truyền thống Việt Nam đặc biệt về phong tục Tết Việt. Chính những phong tục này đã giữ cho văn hóa Việt của chúng ta mãi mãi trường tồn, Tiếng Việt được gìn giữ. Cộng đồng người Việt Nam ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới vẫn giữ được bản sắc riêng của dân tộc trong nền văn hóa đa dạng của các nước”.
Nơi quê nhà những ngày đầu Xuân, khắp nơi đang vang lên những giai điệu rộn vang, hạnh phúc đón chào một năm mới với thật nhiều niềm vui, tiếng cười. Ngày Tết thật sự có ý nghĩa thiêng liêng đối với người Việt Nam đang học tập và sinh sống ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, nguồn cội.
Ninh Giang
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//van-hoa/tet-trong-tim-nhung-nguoi-con-xa-xu/190384.htm

