Tết sớm nơi xứ đạo Đắk Long

'Đến hẹn lại lên', đã nhiều năm qua, khi mùa Xuân bắt đầu thấp thoáng trên non cao, vùng biên nơi cực Bắc Tây Nguyên (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) lại diễn ra những cuộc hội ngộ mang đậm sắc lính Biên phòng (BP). Có thể nói, bằng sự trải nghiệm sâu sắc của mình, những chủ đề mùa Xuân được người lính BP chọn lọc để tổ chức rất đa dạng, phong phú và mang ý nghĩa nhân văn cao cả.

“Gian hàng 0 đồng” phục vụ nhân dân của BĐBP Kon Tum. Ảnh: TKN

“Gian hàng 0 đồng” phục vụ nhân dân của BĐBP Kon Tum. Ảnh: TKN

Nếu như năm ngoái, Chương trình “Tết sum vầy - Mừng Xuân ơn Đảng” tổ chức tại xã biên giới Đắk Nhoong đã tạo nên đêm huyền diệu, rực sáng tình người, thì năm nay, cách đó không xa, “xứ đạo” Đắk Long lại được đón một buổi ban mai ấm áp, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đề tài thì đa dạng, phong phú, nhưng “điểm đến” cuối cùng của những chương trình này thì chỉ có một - đó chính là làm thắm hơn nụ cười của đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

“Sao xanh” trong mắt trẻ

Ấn tượng đầu tiên và có lẽ là sâu đậm nhất trong tôi khi được tham dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” vừa được tổ chức tại xã biên giới Đắk Long, đó là ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên và trong sáng. Nói là tổ chức tại “xứ đạo” Đắk Long, địa bàn có tới 50% dân số theo đạo Tin lành và Thiên chúa giáo, nhưng đây là chương trình vui Xuân mà BĐBP Kon Tum dành cho cả vùng cực Bắc Tây Nguyên, bao gồm 3 xã biên giới Đắk Plô, Đắk Nhoong và Đắk Long của huyện Đắk Glei.

Chính vì lẽ đó mà ngay từ sáng sớm tinh sương, tôi đã nhìn thấy những “bảo mẫu” đến từ 5 đồn BP trên địa bàn dắt theo những đứa con nuôi hội ngộ về đây tham dự chương trình. Đẹp lắm và cũng nghẹn ngào biết bao khi hình ảnh những “ngôi sao xanh” thật gần gũi, ấm áp đầy yêu thương trong mắt trẻ thơ vùng biên giới. Cái lạnh tê buốt nơi non cao của buổi sáng cuối Đông rồi cũng bất chợt tan biến giữa hơi ấm tình người.

Dẫn theo bé Y Chi, con nuôi của Đồn BP Đắk Nhoong về dự chương trình, Thiếu tá Nguyễn Văn Hội - nhân vật đã xuất hiện khá nhiều trên những trang viết trước đây của tôi trong vai trò là “người gieo chữ” trên dãy Trường Sơn vui vẻ cho biết, anh thức dậy từ 5 giờ sáng, chạy xe máy vào làng để đón Y Chi cho kịp chuyến xe đi chung với lãnh đạo xã Đắk Nhoong. Biên giới chìm trong sương mai, hai cha con vừa đi vừa trò chuyện thật nhiều, cốt để quên đi cái “nền nhiệt độ” đang ở thời điểm xuống thấp nhất.

Bé Y Chi nay đang học lớp 8 nên cũng đã bớt phần rụt rè. Em cởi mở chia sẻ thành tích học tập và khẳng định, Đồn BP Đắk Nhoong là ngôi nhà thân thương thứ hai của mình, ở đó có những người cha, người chú giàu lòng nhân ái, tựa như những “tiên ông” trong mắt trẻ thơ vùng biên. “Cháu luôn thấy tự hào và biết ơn các chú BĐBP. Các chú thực sự là chỗ dựa vững chắc nhất của gia đình cháu, là tấm gương sáng để cháu học tập” - Bé Y Chi thường tâm sự như thế khi có ai đó hỏi về những người cha nuôi của mình.

Bên cạnh “đội hình” con nuôi đồn BP gồm 15 cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn biên giới, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tổ chức tại xã Đắk Long còn là cuộc hội ngộ của nhiều cô cậu học trò trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP Kon Tum và số trẻ em nghèo vượt khó học giỏi được nhận học bổng của Hội Khuyến học tỉnh. Tất cả các cháu đều là những “hạt giống đỏ”, những chủ nhân tương lai của đất rừng biên giới.

Xuân Biên phòng, ấm lòng bởi sự cống hiến

Với 11 nội dung được gói gọn trong một buổi sáng, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tổ chức tại “xứ đạo” Đắk Long thực sự trở thành ngày hội của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, là bức tranh sống động, giàu cảm xúc của tình đoàn kết quân dân. Bởi, bên trong những phần quà giúp người nghèo biên giới có được cái Tết ấm áp, đậm đà hương vị dân tộc, những lời ca, tiếng hát, nhịp chiêng, điệu nhảy do những người lính BP và đoàn viên, thanh niên các thôn làng mang đến được chắt chiu, gói ghém bằng tất cả sự cống hiến.

Để có được một buổi sáng mùa Xuân ấm áp, tràn đầy niềm tin và hy vọng giữa ngôi nhà rông - “trái tim” cộng đồng của thôn Măng Tách, xã Đắk Long, bên cạnh đảm bảo nguồn kinh phí khoảng 400 triệu đồng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã chỉ đạo các đồn BP đứng chân trên địa bàn phân công cán bộ, chiến sĩ xuống các hộ gia đình giúp dân thu hoạch mùa màng, dọn dẹp vệ sinh, nhà cửa sạch đẹp. Mỗi người một việc, ai cũng đều xắn tay áo vào cuộc để cho nụ cười Xuân của các chủ nhân đất rừng biên giới được rạng ngời hơn. Ai cũng bảo, lính BP thật đa năng và khéo tay đến lạ, “mặt trận” nào cũng xông pha, công việc nào cũng thuần thục. Cùng với các “liền anh, liền chị” trong thôn Măng Tách, hơn 200kg gạo nếp được cán bộ, chiến sĩ BĐBP kết thành những chiếc bánh chưng, bánh truyền thống dân tộc Dẻ Triêng trong phút chốc đã nghi ngút khói. Cạnh đó là những bước chạy vội vàng hoàn thành các thủ tục để khởi công nhà Đại đoàn kết, chuẩn bị các mô hình sinh kế tặng cho người nghèo.

Đại tá Lê Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kon Tum chia sẻ: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chủ trương mang tính nhân văn cao đẹp, nghĩa tình của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP hướng về đồng bào, nhân dân các dân tộc nơi biên giới. Năm nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chọn xã Đắk Long, huyện Đắk Glei là 1 trong 4 địa phương làm điểm trong cả nước. Điều này thể hiện tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng của thủ trưởng cấp trên dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương. Mặc dù thời gian diễn ra chương trình không dài, nhưng có nhiều nội dung, phần việc rất ý nghĩa như thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới, khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng mô hình sinh kế giúp người nghèo, tặng cồng chiêng cho các thôn làng phục vụ đời sống văn hóa, tặng quà cho hộ gia đình nghèo, chính sách, các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn BP”, “Gian hàng 0 đồng vùng biên”, hoạt động của “Ngày hội bánh chưng xanh”... Tất cả vì một mùa Xuân ấm áp nghĩa tình, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Sau khi làm điểm xong, từ nay cho đến trước Tết Nguyên đán, BĐBP Kon Tum sẽ phối hợp với 12 xã biên giới còn lại trong tỉnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” để mọi người dân trên khu vực biên giới đều được hưởng cái Tết trọn vẹn nhất, để không một ai bị bỏ lại phía sau...

Vâng, bằng sự cống hiến của người lính BP, mùa Xuân này, biên giới nơi miền cực Bắc Tây Nguyên sẽ không còn ai bị bỏ lại phía sau. Quyết tâm này là hoàn toàn hiện thực, bởi trong vòng tay yêu thương của người lính, các chủ nhân vùng biên giới không chỉ được đón nhận những món quà đong đầy tình cảm, trách nhiệm, mà còn được tiếp thêm niềm tin để vững bước hướng về phía trước. Xin được kết thúc bài viết này bằng lời tâm sự của ông A Ngà, ở thôn Măng Tách, xã Đắk Long, người được tặng nhà Đại đoàn kết trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”: “Với hoàn cảnh như hiện tại, sức khỏe lại yếu kém, nếu không có BĐBP giúp đỡ, chắc chắn nhà mình sẽ không được hưởng hương vị của ngày Tết. BĐBP đã mang mùa Xuân ấm áp, an vui cho gia đình mình và bà con dân bản”.

Thái Kim Nga

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tet-som-noi-xu-dao-dak-long-post447618.html