Tết là để yêu thương…

Những ngày Tết cận kề, hàng nghìn món quà Xuân ý nghĩa đã kịp đến với những trường vùng cao khó khăn, với những học sinh nghèo. Phía sau những món quà đó là sự sẻ chia yêu thương, là những tấm lòng thiện nguyện với một mong muốn giản dị: Mang niềm vui, đem Tết sớm đến với tất cả mọi người.

Những vòng tay ấm

Đầu tháng 2/2026, hơn 40 học sinh ở các trường THPT trên địa bàn miền xuôi đã có một chuyến ngược núi, mang Dự án “Em mơ” đến với những em nhỏ Trường Mầm non Châu Khê, xã Châu Khê. Hành trình bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc khi phố đã lên đèn. Dù chuyến đi không dài nhưng mang lại nhiều cảm xúc thật đặc biệt.

“Em tin rằng, mỗi đứa trẻ, mỗi số phận, dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, đều có quyền được mơ - mơ một bữa cơm no hay chỉ mơ một tấm áo”, Nguyễn Ngọc Diệp- học sinh lớp 11A1, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ về lý do dự án có tên gọi “Em mơ”.

Ấp ủ chương trình từ Hè năm 2025, nhưng phải đến tháng 11 vừa qua, Diệp và người bạn cùng lớp Lưu Lê Chi mới bắt đầu lên kế hoạch, tuyển thành viên và xây dựng chương trình thực hiện. Với mong muốn mang đến một cái Tết đầm ấm cho học sinh vùng lũ, gần 200 thành viên của nhóm trong hơn 1 tháng qua đã tổ chức bán bánh gây quỹ, kêu gọi tài trợ và kết nối các nguồn lực để triển khai hoạt động.

Dự án "Em mơ" đến với học sinh Trường Mầm non Châu Khê. Ảnh: Mỹ Hà

Dự án "Em mơ" đến với học sinh Trường Mầm non Châu Khê. Ảnh: Mỹ Hà

Quá trình thực hiện dự án đem đến cho các em nhiều trải nghiệm quý giá khi lần đầu tiên tự tay tổ chức một chương trình có quy mô lớn, kéo dài và có sự tham gia của nhiều đơn vị đồng hành. Sau khi quyên góp được gần 50 triệu đồng, nhóm đã phối hợp với nhà trường để hoạt động thiện nguyện được triển khai đúng mục đích, vừa mang Tết ấm áp yêu thương đến với học sinh, vừa hỗ trợ mua sắm một số vật dụng phục vụ công tác bán trú.

Khi mới đưa ra ý tưởng, em chưa hình dung sẽ thực hiện như thế nào và cũng không tin mình sẽ thành công. Nhưng khi bắt đầu khởi động, chúng em rất hạnh phúc vì có nhiều bạn cùng quan tâm, chia sẻ và hào hứng tham gia. Từ những việc làm nhỏ nhưng chân thành, Dự án "Em mơ" mong muốn góp phần mang lại niềm vui, hy vọng và sự ấm áp cho các em nhỏ vùng cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Học sinh Nguyễn Ngọc Diệp

Giáp Tết Bính Ngọ 2026, hành trình “Xuân yêu thương” của Đội Thanh niên tình nguyện Trường THPT Hà Huy Tập tiếp tục đến với học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Cam Lâm, xã Cam Phục - một điểm trường vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao tặng 10 suất học bổng, 245 phần quà cùng nhiều chăn bông ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi tổ chức các hoạt động tại điểm trường chính, đoàn tiếp tục vượt đèo dốc đến điểm lẻ - nơi chỉ có 13 học sinh, để trao quà tận tay các em nhỏ.

Đội thanh niên tình nguyện Trường THPT Hà Huy Tập đem "Xuân yêu thương" đến với học sinh Cam Lâm. Ảnh: NTCC

Đội thanh niên tình nguyện Trường THPT Hà Huy Tập đem "Xuân yêu thương" đến với học sinh Cam Lâm. Ảnh: NTCC

Đây là năm thứ 5 chương trình được triển khai với sự đồng hành của thầy cô, phụ huynh, các nhà tài trợ và đông đảo học sinh trong toàn trường.

Em Phạm Vũ Hà Anh – Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện, Trường THPT Hà Huy Tập cho biết: “Trong những năm qua, hành trình "Xuân yêu thương" đã đến với nhiều vùng đất và mang hàng nghìn suất quà đến cho học sinh vùng khó. Dù bối cảnh hay thế hệ học sinh có khác nhau, tất cả đều chung một tâm nguyện là mang yêu thương và niềm tin tích cực đến với các bạn nhỏ. Chúng em mong rằng, món quà không lớn về vật chất nhưng sẽ tiếp thêm động lực để các em vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống”.

Tết ấm với học sinh nghèo

Nguyễn Việt Nhật - học sinh lớp 10A2 là 1 trong 45 học sinh của Trường THPT Nghi Lộc 5 vừa được nhận học bổng do Hội Khuyến học tỉnh và cựu học sinh nhà trường trao tặng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Hoàn cảnh của Nhật đặc biệt khó khăn khi bố mất sớm, mẹ em một mình làm thuê tảo tần nuôi ba anh em ăn học. Món quà đến kịp thời giúp gia đình em có thêm chi phí sắm sửa cho cái Tết đang đến gần.

Trường THPT Nghi Lộc 5 gói bánh chưng để tặng học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trường THPT Nghi Lộc 5 gói bánh chưng để tặng học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Theo cô Trần Thị Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2, ngoài các suất học bổng, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cũng chủ động vận động, quyên góp để trao thêm quà động viên những em có hoàn cảnh đặc biệt. “Giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm, sự sẻ chia của tập thể lớp, mong các em thêm ấm lòng và có động lực phấn đấu trong học tập”, cô Hà chia sẻ.

Những ngày giáp Tết, không khí Xuân tràn ngập khắp Trường THPT Nghi Lộc 5. Ngoài lễ hội với chủ đề “Xuân yêu thương”, hoạt động gói bánh chưng trao tặng học sinh nghèo cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giáo viên và học sinh.

Hội Khuyến học tỉnh trao quà cho học sinh Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mỹ Hà

Hội Khuyến học tỉnh trao quà cho học sinh Trường THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mỹ Hà

Không chỉ là hoạt động thiện nguyện, chương trình còn giúp học sinh hiểu hơn về giá trị truyền thống dân tộc, trân trọng lao động và bồi đắp tinh thần đoàn kết. Qua từng năm, lễ hội Xuân và hoạt động gói bánh chưng đã trở thành nét đẹp văn hóa của trường.

Trường hiện có hơn 1.200 học sinh, trong đó, gần 150 em thuộc diện nghèo, cận nghèo. Với mong muốn các em có một cái Tết đầm ấm, việc trao học bổng, tặng quà dịp Tết đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách". Qua đó, không chỉ hỗ trợ kịp thời về vật chất mà còn giáo dục học sinh về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng”.

Thầy Nguyễn Ánh Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 5

Trong khi đó, với đặc thù là ngôi trường liên cấp, Lễ hội Xuân của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh được tổ chức đa sắc màu với nhiều hoạt động phong phú. Tham gia chương trình, ngồi bên bếp lửa chờ nồi bánh chưng xanh, phụ huynh, học sinh được sống lại ký ức của Tết xưa. Các em cũng được tham gia Hội chợ Xuân, thi trình diễn thời trang các trang phục truyền thống của dân tộc, xem múa lân, viết câu đối, chơi các trò chơi dân gian...

Nhưng, cảm xúc lắng đọng nhất chính là khoảnh khắc cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng phụ huynh, học sinh nhà trường trao những món quà Tết đến Làng trẻ SOS. Chị Nguyễn Thị Bình - phụ huynh của trường chia sẻ: Nhìn thấy ánh mắt vui mừng của các em nhỏ ở Làng trẻ SOS khi nhận quà, tôi thực sự xúc động. Hội Xuân không chỉ mang đến niềm vui ngày Tết mà còn dạy cho các con chúng ta biết yêu thương, biết sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner trao quà tết cho học sinh ở Làng trẻ em SOS. Ảnh: NTCC

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner trao quà tết cho học sinh ở Làng trẻ em SOS. Ảnh: NTCC

Ở Trường THCS Trường Thi, phường Trường Vinh, lễ sơ kết học kỳ I được gắn với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp với chủ đề “Xuân yêu thương”. Điểm nhấn trong chương trình năm nay là gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm do học sinh khuyết tật thực hiện, với nhiều mặt hàng thủ công như tranh vẽ, túi xách, móc khóa… được làm tỉ mỉ, sáng tạo.

Thông qua hoạt động này, nhà trường không chỉ tạo cơ hội để các em học sinh khuyết tật giới thiệu sản phẩm, rèn luyện kỹ năng lao động mà còn giúp học sinh toàn trường nâng cao ý thức sẻ chia, tôn trọng sự khác biệt và đồng hành cùng bạn bè có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh đã trực tiếp ủng hộ, mua sản phẩm như một cách động viên tinh thần các em. Toàn bộ số tiền thu được từ gian hàng và nguồn đóng góp của giáo viên, phụ huynh, học sinh được nhà trường sử dụng để hỗ trợ học sinh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

Chúng tôi mong muốn mang mùa Xuân đến với tất cả học sinh trong trường, để các em được cảm nhận trọn vẹn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, học cách sẻ chia, đùm bọc và yêu thương. Từ đó, các em có thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn và nỗ lực vươn lên trong học tập”

Cô Bành Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thi

Trên toàn tỉnh, những ngày giáp Tết Nguyên đán, hoạt động sẻ chia yêu thương lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều cơ sở giáo dục, đặc biệt ở vùng cao, vùng biên giới. Nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện đã trao tặng áo ấm, chăn màn, đồ dùng học tập cho học sinh. Cùng với đó, các mô hình sáng tạo như “Phiên chợ 0 đồng”, “Nồi bánh chưng nghĩa tình”, “Xuân sẻ chia”… được tổ chức linh hoạt, phù hợp từng địa phương, góp phần mang đến một mùa Tết ấm áp trong nhà trường và lan tỏa sâu sắc những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Mỹ Hà

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tet-la-de-yeu-thuong-10323502.html