Tân Phát Địa và 40 ngày chống dịch ở Bắc Kinh

Kể từ 0 giờ sáng 20-7, Bắc Kinh điều chỉnh mức độ ứng phó khẩn cấp từ cấp II xuống cấp III, đánh dấu thời điểm giành được kết quả mang tính giai đoạn sau 40 ngày chiến đấu với đợt bùng phát Covid-19, lan truyền từ chợ nông sản Tân Phát Địa ra một nửa địa bàn thành phố.

Kể từ 0 giờ sáng 20-7, Bắc Kinh điều chỉnh mức độ ứng phó khẩn cấp từ cấp II xuống cấp III, đánh dấu thời điểm giành được kết quả mang tính giai đoạn sau 40 ngày chiến đấu với đợt bùng phát Covid-19, lan truyền từ chợ nông sản Tân Phát Địa ra một nửa địa bàn thành phố.

Ngày 11-6, Bắc Kinh xác nhận đợt bùng phát Covid-19 tại một chợ nông sản đầu mối, “rổ rau xanh” của thành phố - Tân Phát Địa, cái tên quen thuộc của ngành thực phẩm thủ đô.

Ngay lập tức, thành phố đi vào trạng thái thời chiến sau một thời gian giãn lỏng ngắn ngủi, nhiều em học sinh chỉ còn cách gặp bạn học và thầy cô trên mạng trực tuyến, nhiều khu vực kinh doanh một lần nữa xếp gọn bàn ghế, gọi điện thông báo nhân viên tiếp tục chờ đợi ngày trở lại.

Nhiều khu dân cư dựng lại lều dã chiến trước cổng, tiếp tục trực ca. Đồng thời, có chút xáo trộn nhẹ trong tâm lý dư luận, khi nguồn lây nhiễm lần này quá phổ cập, quá cần thiết với cuộc sống hằng ngày, đó là thực phẩm.

Sau khi một ca nhiễm được xác định ngày 10-6, phá đổ kỷ lục 50 ngày không có ca nhiễm của thành phố, Bàng Tinh Hoa, Phó Chủ nhiệm Trung tâm phòng, chống dịch bệnh thành phố cho biết: “2 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã đến Tân Phát Địa, triển khai điều tra dịch tễ. 16 tiếng sau, sơ bộ đoán định nguồn khởi phát tại Tân Phát Địa. Gần 12 nghìn nhân viên tại đây đã lập tức được khoanh vùng và xét nghiệm sàng lọc. Mở rộng ra toàn thành phố, gần 320 nghìn người đã tiếp xúc qua lại tại đây đã được thống kê”.

Kiểm tra thân nhiệt người ra vào tại một khu dân cư.

Kiểm tra thân nhiệt người ra vào tại một khu dân cư.

Tìm đường lây truyền của virus corona tại một thành phố đông đúc 21 triệu dân, trong thời tiết nóng bức, đội ngũ y, bác sĩ thành phố thực sự trải qua một cuộc hành xác trong bộ đồ bảo hộ. Nhiều nhân viên y tế đã bị cảm nắng, kiệt sức vì mất nước... Trong vòng 10 ngày sau đó, một trung tâm test mẫu axit nucleic đã được lắp đặt tại sân vận động quận Đại Hưng, gồm chín lều hơi, diện tích mỗi chiếc 70m2. Trong vòng 20 ngày, tại đây đã cho ra kết quả xét nghiệm của 11 triệu người.

Một cuộc chiến âm thầm, nhưng chỉ chực bùng nổ nếu một mắt xích trên một chiến tuyến đi sai nguyên tắc. Hàng loạt khu dân cư, các quận lân cận lần lượt tăng cấp độ ứng phó, nơi phong tỏa, nơi quản lý khép kín. Mọi người dân bắt buộc phải dùng ứng dụng kiểm tra sức khỏe (health kit) nếu muốn vào điểm phục vụ công cộng. Những cuộc họp báo được tổ chức với mật độ hai lần/ngày. Tất cả cho thấy sự quan tâm của chính quyền thành phố trong công tác dư luận.

26 ngày sau, ngày 6-7, Bắc Kinh công bố “0” ca nhiễm, kết quả này đã được duy trì trong vòng 14 ngày tiếp theo. Một ngày sau khi công bố hạ cấp độ ứng phó khẩn cấp, nhiều công viên tại thủ đô đã mở cửa đón khách, lượng khách được hạn chế ở mức 50%.

Ngày 19-7, Bắc Kinh hạ mức độ phản ứng khẩn cấp xuống cấp III.

Ngày 19-7, Bắc Kinh hạ mức độ phản ứng khẩn cấp xuống cấp III.

VI SA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tan-phat-dia-va-40-ngay-chong-dich-o-bac-kinh-609490/