Tân binh hòa nhịp quân binh
Sau gần một tháng nhập ngũ, những bỡ ngỡ ban đầu của các tân binh đã được thay thế bằng tác phong kỷ luật, từng bước bắt nhịp, thích nghi trong môi trường quân ngũ.

Giờ huấn luyện quân sự cho các tân binh tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123
Đến Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nơi đang triển khai huấn luyện 240 tân binh, chúng tôi ghi nhận không khí tập luyện hăng say của các tân binh. Nơi thao trường, những chàng trai mười tám, đôi mươi đều vẻ rắn rỏi, khác hẳn vẻ trắng trẻo thư sinh mà chúng tôi gặp tại lễ giao nhận quân hồi đầu tháng 3/2026.
Binh nhì Nông Đức Khải, sinh năm 2002, quê ở phường Kỳ Lừa, Tiểu đội 2, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 chia sẻ: Những ngày đầu vào đơn vị, tôi khá bỡ ngỡ vì mọi sinh hoạt đều theo giờ giấc và quy định chặt chẽ. Khó khăn nhất với tôi ban đầu là việc dậy sớm và việc gấp chăn màn hay sắp xếp nội vụ theo quy định của quân đội. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ và sự gắn bó của đồng đội, tôi dần quen với môi trường mới.
Cũng như tân binh Nông Đức Khải, những công việc tưởng chừng đơn giản như gấp chăn màn, sắp xếp quân trang hay giữ gìn vệ sinh phòng ở là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123. Nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ của cán bộ và sự cố gắng của từng chiến sĩ, hiện nay nền nếp sinh hoạt của các tân binh đã đi vào khuôn khổ.
Thiếu tá Triệu Thế Hin, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 cho biết: Từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày đến tình hình tư tưởng đều được cán bộ đơn vị chú trọng hướng dẫn, uốn nắn để các tân binh hình thành nếp sống chính quy, khoa học và kỷ luật. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, tập trung tốt cho từng giai đoạn huấn luyện.
Theo đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, giai đoạn 3 tháng đầu, các tân binh tại đơn vị sẽ trải qua huấn luyện 3 nội dung tổng quát về quân sự, chính trị và hậu cần kỹ thuật. Sau 3 tháng các tân binh sẽ bước vào nội dung huấn luyện năm thứ nhất.
Đối với Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tại đây đang triển khai huấn luyện 120 tân binh. Các tân binh đến từ các xã biên giới và các phường trên địa bàn tỉnh, được chia thành 13 tiểu đội. Đáng chú ý, ngoài làm tốt công tác rèn luyện kỷ luật, tư thế tác phong cho các tân binh, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị....
Binh nhì Nguyễn Xuân Hiếu, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động tâm sự: Từ khi nhập ngũ, chúng tôi thấy mình chững chạc hơn, nhất là nhờ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, luyện tập khoa học nên sức khỏe ai nấy đều tốt hơn. Môi trường quân ngũ đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều và là mái nhà chung thắm tình đồng chí, đồng đội.
Năm 2026, toàn tỉnh có 1.350 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 264 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, các tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự được giao về nhiều đầu mối huấn luyện thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, có 2 đầu mối đảm nhận huấn luyện các tân binh, gồm: Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 và Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Trải qua gần 1 tháng huấn luyện, môi trường quân ngũ đã giúp những người lính trẻ dần thay đổi thói quen để hòa nhập nếp sống kỷ luật tại đơn vị. Đây sẽ là dấu mốc, kỷ niệm đẹp đáng nhớ trong cuộc đời mỗi chiến sĩ. Họ vẫn đang từng ngày rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần đồng đội, từng bước trở thành những quân nhân vững vàng, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của đơn vị và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tan-binh-bat-nhip-quan-ngu-5084301.html











