Tâm lý 'báo thù'

Manchester City dù thắng Tottenham 4-3 trên sân nhà Etihad hồi giữa tuần nhưng đành ngậm ngùi nhìn đối thủ Luân Đôn lấy vé dự bán kết Champions League.

Manchester City dù thắng Tottenham 4-3 trên sân nhà Etihad hồi giữa tuần nhưng đành ngậm ngùi nhìn đối thủ Luân Đôn lấy vé dự bán kết Champions League. Từ ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch giải đấu châu Âu, Manchester City đã văng ra khỏi cuộc một cách đáng tiếc khi họ quá nôn nóng hạ gục đối phương đã mắc những sai lầm chết người trong phòng ngự. Đội bóng của HLV Pep Guardiola cũng là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch Premier League, dù thua Liverpool 2 điểm nhưng đấu ít hơn 1 trận.

Pep Guardiola phải quên đi nỗi buồn bị loại khỏi Champions League

Manchester City tiếp lại Tottenham ngay Etihad ở Premier League. Thắng Tottenham là cách đương kim vô địch Premier League thể hiện tư cách ứng cử viên vô địch một cách chắc chắn hơn; đồng thời đẩy Tottenham vào thế khó trong cuộc đua top tư. Tuy nhiên, ông Guardiola và các cầu thủ không nên có tâm lý "báo thù". Họ đã mắc sai lầm vì nôn nóng dâng cao ở giữa tuần và sẽ mắc sai lầm tiếp nếu quyết báo thù lần này.

HLV Mauricio Pochettino thừa nhận, Tottenham rất hưng phấn sau khi có tấm vé dự bán kết và đó là nguồn năng lượng rất lớn cho trận đấu thứ hai liên tiếp với Manchester City ngay tại Etihad. Tuy nhiên, Tottenham chơi sân khách rất tệ khi thua 7/8 trận gần đây nhất; trong đó 4 trận Premier League vừa qua. Tottenham chỉ kiếm được 7 điểm sau 9 trận đấu với các đội top 6.

Ngược lại, Manchester City cảm nhận được không thể để vụt mất Premier League sau khi rời Champions League. Manchester City kiếm tới 19 điểm trong các lần đối đầu với đối thủ top 6 mùa này, thắng cả 4 trận trên sân nhà. Sức mạnh Etihad sẽ là bệ phóng cho Manchester City lấy lại tinh thần cho cuộc đua càng về cuối càng căng thẳng bởi Liverpool quá ổn định.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_205147_tam-ly-bao-thu-.aspx