Tấm lòng thơm thảo

Dù cuộc sống chẳng dư dả nhưng khi địa phương cần quỹ đất xây dựng nhà văn hóa thôn, anh Đinh Rung (40 tuổi), ở thôn Đèo Rơn, xã Sơn Hạ đã không do dự hiến đất của gia đình.

Ở đối diện nhà văn hóa thôn Đèo Rơn khang trang là ngôi nhà nhỏ đơn sơ của vợ chồng anh Đinh Rung. Vợ chồng anh Rung làm nông, chẳng phải giàu có. Đầu năm 2022, khi địa phương có chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn nhưng chưa tìm được mặt bằng phù hợp, không chút do dự, anh Rung đã bàn bạc với gia đình hiến hơn 500m2 đất.

“Mảnh đất đó là đất trồng lúa của gia đình tôi, nằm ngay trung tâm thôn. Mỗi năm gia đình tôi thu hoạch được vài trăm kí lô gam lúa trên diện tích đất đó. Khi nghe thông tin Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, tôi đã bàn bạc với gia đình hiến đất. Nhiều năm qua, thôn không có điểm sinh hoạt tập trung, mỗi khi hội họp phải mượn nhà người dân, rất bất tiện. Dù nhà tôi chỉ có 2 sào đất trồng lúa, hiến mất 1 sào thì cũng tiếc, nhưng tôi rất vui vì thôn có nhà văn hóa khang trang, rộng rãi để bà con sinh hoạt”, anh Rung chia sẻ.

Anh Đinh Rung (bên phải) trò chuyện với cán bộ thôn trước nhà văn hóa thôn Đèo Rơn, xã Sơn Hạ.

Anh Đinh Rung (bên phải) trò chuyện với cán bộ thôn trước nhà văn hóa thôn Đèo Rơn, xã Sơn Hạ.

Không chỉ hiến đất, anh Đinh Rung còn là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân trong thôn. Anh từng tham gia quân ngũ và trở về địa phương năm 2006. Với tinh thần trách nhiệm, sống mẫu mực, năm 2012, anh được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Đèo Rơn. Hơn 12 năm làm trưởng thôn, anh luôn kịp thời truyền tải và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ sự tuyên truyền và nêu gương của anh Rung mà ý thức của người dân trong thôn ngày càng nâng cao, nhất là trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới, tự nguyện góp công, góp của để xây dựng quê hương. Điển hình như năm 2022, Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây cây cầu kiên cố ở thôn, anh Rung đã vận động 2 hộ dân ở địa phương hiến hơn 500m2 đất và chặt bỏ hơn 500 cây keo để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Hiện nay, dù không còn làm trưởng thôn nhưng anh Rung vẫn luôn tích cực đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng. Anh là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Hơn 3 năm qua, điện sinh hoạt, thắp sáng của nhà văn hóa thôn Đèo Rơn vẫn được kéo từ chính nhà anh Rung.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Hạ Nguyễn Đức Mạnh nhận xét, anh Rung là một trong những hội viên cựu chiến binh tiêu biểu của địa phương. Anh luôn sống gương mẫu, trách nhiệm và nghĩ cho lợi ích chung của tập thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ việc làm của anh Rung đã truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, giúp địa phương đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: HIỀN THU

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tam-long-thom-thao-55462.htm