Tạm biệt nhé!
'Cảm ơn các anh đã tiếp sức cho Sài Gòn cùng đi qua khoảng thời gian khó khăn'. 'Sài Gòn sẽ nhớ các anh lắm đây! Buồn quá, vừa thân quen thì đã phải chia xa. Khoảng thời gian vừa qua sẽ là những ngày không thể quên với người dân Sài Gòn'. 'Các anh nhớ giữ gìn sức khỏe, hy vọng sẽ được gặp lại nhưng không phải vì dịch bệnh nữa.'… Đó là những dòng bình luận, là tình cảm chứa chan yêu thương, sự biết ơn của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, của các tỉnh miền Nam trong các đoạn clip chia tay bộ đội lên đường về đơn vị sau thời gian dài chung tay cùng miền Nam chống 'giặc Covid-19'.

Ảnh minh họa.
Từ đầu tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu “khỏe” lại, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An dần dần “khỏi bệnh”. Những hoạt động buôn bán, mua sắm ở nơi mà vài tháng trước từng là “tâm dịch” Covid-19 của cả nước đã được phục hồi dưới sự kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát trở lại. Đây là niềm vui lớn của cả nước, là hạnh phúc trong mơ của các tỉnh, thành miền Nam sau 4 tháng “oằn mình” chống dịch dần được hưởng nhịp sống an toàn.
Cùng với sự trở lại nhịp sống bình thường mới của các địa phương, thì cũng là thời điểm các đoàn quân nói lời tạm biệt với người dân vùng dịch. Người ta nói gặp mặt thì mừng vui mà chia xa thì luyến lưu, bịn rịn quả không sai. Theo dõi khoảnh khắc chia tay qua những đoạn clip được chia sẻ qua mạng xã hội, người xa, người gần không khỏi bồi hồi về tình quân dân, về hình ảnh đẹp của người lính “đi dân nhớ, ở dân thương”. Những vòng tay tạm biệt, những giọt nước mắt lăn dài, tất cả đã nói lên những điều sâu kín nhất, đó là niềm hạnh phúc chứa chan, là lời cảm ơn vô bờ của người dân vùng dịch dành cho bộ đội Cụ Hồ. Bởi hơn ai hết, họ hiểu những hy sinh, hiểm nguy mà các anh phải trải qua trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Các anh đến khi khắp nơi là dịch bệnh hoành hành, là khổ đau, gian khó đến tột cùng. Các anh đến mang theo những hy vọng về chiến thắng của ngày mai. Và với sự vững chí, bền gan, sự hy sinh chung tay đêm ngày, hạnh phúc đã nở hoa. Từ trong những hiểm nguy của “quân giặc” vô hình Covid-19 vẫn ngời sáng phẩm chất “vì dân phục vụ” của những người lính.
Mai xa rồi, nhưng hình ảnh những đoàn quân lên đường Nam tiến, hình ảnh ngày đầu tiên lực lượng bộ đội được bố trí kiểm soát tại các điểm chốt, “căng mình” trong các khu dịch bệnh, trên các khu phố vắng thì vẫn còn mãi trong trái tim mỗi người dân vùng dịch. Mai xa rồi nhưng hình ảnh những người lính đêm cũng như ngày bồng súng nơi giãn cách canh giấc ngủ bình yên thì mãi còn đó, như những bức tượng đài khắc sâu vào lòng người dân. Mai xa rồi, nhưng biết bao nghĩa tình thì mãi còn đó như nốt son trong bản trường ca về tình quân dân bất hủ…
Dịch bệnh đã tan mau, mọi hoạt động đã đi vào theo quỹ đạo vốn có. Vẫn chiếc ba lô trên vai, người lính cười tươi tạm biệt.
Trong những bước chân hành quân hôm nay là niềm vui phơi phới, bởi với họ còn hạnh phúc nào hơn được góp sức mình trong thắng lợi chung của cả nước, bởi với họ còn gì đẹp hơn khi mỗi ngày mới lại thêm tốt lành hơn.
Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại trong những ngày hạnh phúc, yên vui!
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/348945-tam-biet-nhe
