Tài xế taxi bỏ rơi sản phụ giữa đường: Tột cùng của sự vô tâm, ích kỷ!

Vụ việc tài xế taxi đuổi sản phụ khỏi xe sau khi phát hiện sản phụ này yếu có thể sinh non khiến cháu bé vừa chào đời đã tử vong thương tâm, điều này đã cho thấy sự vô tâm, ích kỷ đã lên đến đỉnh điểm.

Lý giải quan niệm Phạng Long

Mới đây, một nam tài xế tại tỉnh Bình Phước đã nhẫn tâm đuổi một sản phụ sắp sinh xuống đường khiến sản phụ phải sinh bên vệ đường, đứa trẻ vừa chào đời đã tử vong.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 17/8, sản phụ Vy Thị Y. ( trú tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh dù chỉ mới mang thai 7 tháng. Ngay sau đó, gia đình chị Y. đã thuê chiếc xe 7 chỗ của một người đàn ông tên N. trú cùng địa phương để chở chị Y. từ trạm y tế xã đến Bệnh viện TP. Đồng Xoài.

Sản phụ bị tài xế bỏ rơi, sau khi sinh con giữa đường cháu bé đã tử vong ngay sau đó.

Đáng lên án khi trên đường đi thì chị Y. bất ngờ trở dạ đột ngột, bất ngờ tài xế N. đã dừng xe, đuổi vợ chồng chị Y. xuống, lót một tấm ni lông bên lề đường cho chị Y. nằm rồi bỏ đi. Hậu quả khiến khi vừa xuống xe, chị Y. đã sinh được một được một bé trai nhưng cháu bé vừa chào đời đã tử vong thương tâm. Sự việc nhanh chóng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ với cách hành xử vô cảm của nam tài xế khi nhẫn tâm bỏ người phụ nữ bụng mang dạ chửa giữa đường.

Trước sự việc đau lòng trên, dưới góc độ văn hóa, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa - Phát triển, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ sự bức xúc với hành động vô lương tâm của nam tài xế.

"Hiện nay vẫn có rất nhiều nhà xe hay tài xế vẫn còn quan niệm chở sản phụ sắp sinh hoặc để sản phụ sinh con trên xe sẽ mang đến những điều xui xẻo, kém may mắn, những hậu quả không tốt cho gia đình. Quan điểm này dân gian gọi là Phạng Long. Tuy nhiên cần phải được loại bỏ ngay khỏi xã hội hiện đại này.

Đối với trường hợp của tài xế taxi này thể hiện sự mê tín, chủ nghĩa cá nhân, sự né trách, vô tâm đến tột độ. Hơn nữa, sự vô tâm của anh đã gây ra chết người. Tài xế đã thoái thác trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cần phải xử lý ở hình phạt nghiêm khắc", PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Ngọc Trung bày tỏ sự búc xúc với hành động vô tâm của tài xế taxi.

Mất nhân tính

Bàn thêm về câu chuyện văn hóa trong cách ứng xử giữa người với người, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhận định: "Hành vi của tài xế này đã vi phạm đạo đức của một người lái xe. Ở góc độ trách nhiệm xã hội của một nghề dịch vụ, anh ta đã hất bỏ họ xuống đường, không cho ngồi trên xe. Trong khi đó, tôi đã bắt gặp những ảnh hình mà tài xế sẵn sàng đỡ đẻ cho các sản phụ ngay trên chiếc xe của họ, sau khi mẹ tròn con vuông thì những tài xế đó mới yên tâm đưa hai mẹ con đến bệnh viện.

Những tài xế đó không hề quan tâm đến cái sự xui xẻo trong quan niệm lạc hậu mà quan trọng là lương tâm đạo đức nghề nghiệp của họ không cho phép bỏ rơi những người cần sự giúp đỡ. Tận mắt chứng kiến một sinh linh bé bỏng chào đời đó là niềm hạnh phúc, là điều may mắn chứ không phải là sự đen đủi hay xui xẻo".

Bên cạnh đó, vị chuyên gia văn hóa này cũng bày tỏ quan điểm về việc xử lý hình sự đối với nam tài xế nói trên: “Tôi thiết nghĩ, pháp luật cần phải xử lý thích đáng tài xế này để làm gương cho những người khác. Bởi lẽ, nếu sản phụ đang trong tình huống nguy hiểm thì những người đi cùng cũng phải có trách nhiệm, không vì bất cứ lý do nào mà từ chối đưa người phụ sản đến bệnh viện”.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc) bày tỏ: "Tôi thực sự đau lòng, xót xa tột độ khi nhìn thấy hình ảnh sản phụ ôm con vừa lọt lòng nhưng đã tử vong ngay dưới lòng đường. Dưới góc độ tâm lý, tôi nhận thấy lúc đó tài xế đã không bình tĩnh xử lý, sự ích kỷ đã lấn át hết nhân tính trong con người này. Khi vụ việc đã xảy ra, chắc chắn tài xế sẽ hối hận, bản thân sẽ day dứt, sự giằng xé lương tâm sẽ mãi ám ảnh, đeo bám tài xế này".

Thu Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-xe-taxi-bo-roi-san-phu-giua-duong-tot-cung-cua-su-vo-tam-ich-ky-a446225.html