Tài tử Ryan Reynolds: Bóng đá thật điên rồ

Ông chủ nổi tiếng đến từ Hollywood của CLB Wrexham sau thời gian 'mắt chữ I, miệng chữ O' về sự hấp dẫn của bóng đá thì nay lại đang đau đầu vì một hình thái khác của môn chơi này. Đội bóng của ngôi sao điện ảnh này cần 7 điểm trong 4 trận cuối cùng của họ để đảm bảo kết thúc chuỗi 15 năm vắng bóng tại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp nước Anh (Football League).

Tài tử Hollywood, Ryan Reynolds phấn khích dõi theo đội bóng Wrexham của mình thi đấu.

Tài tử Hollywood, Ryan Reynolds phấn khích dõi theo đội bóng Wrexham của mình thi đấu.

Hôm thứ hai vừa qua, đội của Ryan Reynolds đã giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Notts County, đối thủ chính của họ trong cuộc đua thăng hạng. Đó là chiến thắng vô cùng kịch tính, khi cựu thủ thành tuyển Anh, Ben Foster đã có pha cứu thua trên chấm phạt đền ở phút 97 để giúp Wrexham thắng 3-2, qua đó đạt 103 điểm sau 42 trận, nhiều hơn chính đối thủ Notts County 3 điểm và đá ít hơn 1 trận.

Wrexham đang đứng đầu National League, giải đấu hạng 5 nếu tính từ Premier League nhưng lại nằm ngoài hệ thống Football League. Chỉ có duy nhất 1 suất tự động lên hạng League Two dành cho nhà vô địch, 2 suất còn lại phải đá play-off. Với 103 điểm, Wrexham chắc chắn có suất đá play-off nhưng vẫn chưa bảo đảm vô địch. Đó chính là lý do khiến ông chủ Ryan Reynolds đau đầu: “Tôi cảm thấy muốn khùng điên khi biết giải đấu chỉ có một đội tự động thăng hạng. Thể thức gì mà khủng khiếp vậy, không giống bất cứ thứ gì bạn từng thấy trong một bộ hành động bom tấn cả. Với tôi, cả Wrexham lẫn Notts County đều xứng đáng thăng hạng. Hãy xem Notts County kìa, họ đã có đến 100 điểm rồi mà vẫn có thể ở lại sân chơi này. Thật sự quá bất công”.

Reynolds thừa nhận, trận đấu với Notts County như một sự tra tấn tinh hần , cảm xúc vì tính chất của nó: “Tôi không cảm thấy mình còn trái tim nữa. Tôi nghĩ rằng tôi đã sử dụng tất cả những nhịp đập còn lại trong trận đấu đó. Không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây. Thật là trò chơi tra tấn… đẹp đẽ. Tôi đã quen làm việc dưới áp lực cực độ nhưng thường thì tôi có tiếng nói nhất định và kiểm soát được phần nào. Ở đây, ngay trận đấu này, tôi không có gì cả. Thật điên khùng”.

Ben Foster quyết định trở lại với bóng đá khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Wrexham.

Ben Foster quyết định trở lại với bóng đá khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ của Wrexham.

Một trong những điều điên rồ mà tài tử Reynolds nhắc đến đó là pha cứu bóng trên chấm đạt đền của Ben Foster. Cựu thủ môn người Anh vừa bước sang tuổi 40 hồi tuần qua và từng giải nghệ sau khi cùng Watford xuống hạng ở mùa giải trước. Anh từ chối Newcastle vì không muốn sống xa gia đình ở Midlands, anh cũng khước từ lời mời của Tottenham về làm thủ môn dự bị cho Hugo Lloris. Nhưng Ben không thể lắc đầu trước Wrexham khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ mới đây. Ben chỉ mới xuất hiện ở 4 trận đấu nhưng đã kịp để lại khoảng khắc mà ông chủ Reynolds phải rùng mình.

Chính đội bóng bé nhỏ nhưng sở hữu sân vận động lâu đời nhất thế giới này đã cho anh lần đầu tiên được chơi bóng đỉnh cao khi mượn anh từ Stoke 18 năm trước. Chính sự xuất hiện của anh trong màu áo Wrexham ở trận chung kết LDV Vans Trophy năm 2005 đã khiến Sir Alex Ferguson ký hợp đồng đưa anh về Man.United. Việc tiếp tục xỏ găng và cùng Wrexham trở lại bóng đá chuyên nghiệp sau 15 năm là cách Foster hoàn thành vòng tròn sự nghiệp.

“Đó là đội bóng mà tôi mắc nợ rất nhiều,” Ben Foster nói. “Tôi thực sự có nhận được vài lời mời, ở giải ngoại hạng và cả ở Mỹ. Nhưng tôi có quyết định từ trái tim mình. Và giờ thì tôi lại muốn được chơi bóng khi được sống lại trong ký ức của 18 năm trước, được chơi bóng có người thân, bạn bè chia sẻ cảm xúc với mình”.

VIỆT TÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tai-tu-ryan-reynolds-bong-da-that-dien-ro-post685521.html