Tài tử miệt vườn

Nhiều người ở địa phương và các vùng lân cận đến quán, vừa nhâm nhi cà phê, vừa nghe hát, hoặc hát cho người khác nghe.

Cách đây khoảng 6 tháng, ở khu phố Lộc Hòa, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng có một quán cà phê giao lưu đờn ca tài tử miệt vườn mới được khai trương. Tuy không gian của quán khá kiêm tốn, nhưng đêm nào cũng nhộn nhịp. Nhiều người ở địa phương và các vùng lân cận đến quán, vừa nhâm nhi cà phê, vừa nghe hát, hoặc hát cho người khác nghe.

Anh Phan Chí Thông trò chuyện với các tài tử khu vực.

Quán cà phê ấy có tên là Nhật Thái – tên con của anh Phan Chí Thông (sinh năm 1985). Đêm nào quán cũng tổ chức giao lưu, nhưng riêng tối thứ tư và thứ bảy, anh Thông thuê hai nhạc công đến đệm đàn, khách đến chật cả quán.

Anh Thông cho biết, anh khoái nghe cải lương từ hồi còn nhỏ, lớn lên ngấm vào máu, đi làm có chút tiền là ra quán karaoke hát cho đã, nên thuộc cũng khá nhiều bài bản vọng cổ, trích đoạn cải lương. Cách nay 7 năm, vào một đêm đẹp trời, anh Thông cùng với một người anh có việc đến xã Phước Đông, huyện Gò Dầu.

Tình cờ đi ngang qua một quán cà phê đang sinh hoạt giao lưu đờn ca tài tử, hai anh em Thông liền ghé vào thưởng thức. Sân khấu vắng người, MC mời mấy lượt mà không có ai lên ca, Thông bạo gan lên hát 2 câu bài “Mùa hoa đào” (sáng tác: Việt Sơn). Lần đầu tiên hát trước đông người, anh “vừa hát, vừa run”. Vậy mà khi hát xong MC khen: “Anh hát được quá, lần sau lên hát nữa nha”.

Kể từ đó, Thông thường xuyên đến quán cà phê đờn ca tài tử ở Phước Đông và các quán khác để giao lưu và học hỏi. Anh mơ ước một ngày nào đó, mình cũng mở được một quán cà phê đờn ca tài tử để hát cho đã và mời nhiều người khác đến hát cho bà con cả xóm nghe.

Tài tử Phan Thông hát cùng các nữ tài tử

Chị Rồi, nhà ở khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng cho biết, từ khi quán cà phê giao lưu đờn ca tài tử Nhật Thái khai trương, chị thường xuyên đến quán để được nghe hát và được hát cho người khác nghe. Chỉ cần vậy, bao nhiêu mệt nhọc trong ngày như tan biến.

Chị Ngọc Trang, nhà cùng khu phố với Thông cho biết, tuy bận rất nhiều việc, nhưng chị cố gắng sắp xếp thời gian, mỗi tuần đến quán Nhật Thái hai đêm để được nghe hát.

Còn chị Thu Trang, công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Trảng Bàng cũng là người đam mê tài tử cải lương cho biết, nghe Thông hát chị rất thích, giọng trong veo, phát âm chuẩn ngọt ngào… Chị thường mời Thông tham gia các điểm sinh hoạt giao lưu đờn ca tài tử và hát trong Chương trình Tình làng nghĩa xóm giúp gia đình nghèo của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV7).

Việc mở quán cà phê giao lưu đờn ca tài tử của Phan Thông, không chỉ góp phần tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi lành mạnh ở “miệt vườn”, mà còn góp phần bảo tồn bộ môn đờn ca tài tử Nam bộ - một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể.

D.H

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tai-tu-miet-vuon-a156839.html