Tác phẩm giúp Frida Kahlo trở thành nữ nghệ sĩ đắt giá nhất thế giới
Tác phẩm từng vắng bóng gần ba thập kỷ bất ngờ tái xuất và lập mức giá 54,7 triệu USD đã xác lập kỷ lục mới cho nữ nghệ sĩ Frida Kahlo.

El suenõ (La cama) (Giấc mơ (Chiếc giường)) được đấu giá với mức 54,7 triệu USD ở Sotheby's New York. Ảnh: Sotheby's.
Bức chân dung tự họa El suenõ (La cama) – Giấc mơ (Chiếc giường) của Frida Kahlo vừa lập kỷ lục mới cho tác phẩm của nữ nghệ sĩ trên sàn đấu giá, đạt 54,7 triệu USD tại Sotheby’s New York ngày 20/11, theo CNN.
Bức tranh vượt qua kỷ lục trước đó do cố họa sĩ Mỹ Georgia O’Keeffe nắm giữ. Cụ thể, năm 2014, bức Jimson Weed/White Flower No.1 của O’Keeffe , từng được trưng bày tại Nhà Trắng, được bán với giá 44,4 triệu USD.
El suenõ (La cama) thuộc phiên đấu giá bộ sưu tập tư nhân Exquisite Corpus, bao gồm hơn 80 tranh, bản vẽ và điêu khắc theo xu hướng siêu thực, trong đó có các tác phẩm của René Magritte và Salvador Dalí. Bức tự họa siêu thực của Kahlo, vốn nằm trong sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân, được định giá ban đầu trong khoảng 40–60 triệu USD.
Một chân dung tự họa khác của bà Kahlo, Diego y yo (Diego và tôi), từng đứng thứ hai trong danh sách tác phẩm đắt giá nhất của một nữ nghệ sĩ, sau khi được Sotheby’s New York bán vào năm 2021.
Khi ấy, Diego y yo trở thành tác phẩm nghệ thuật Mỹ Latin đắt nhất lịch sử. Giờ đây, kỷ lục đã bị El suenõ (La cama) vượt qua, đẩy Diego y yo xuống vị trí thứ hai trong mảng nghệ thuật Mỹ Latin, và thứ ba trong danh sách tác phẩm của nữ nghệ sĩ có giá trị cao nhất.
Trước khi bước vào phiên đấu giá, bức tranh, từng vắng bóng trước công chúng suốt gần ba thập kỷ, đã được đưa đi giới thiệu tại nhiều kinh đô nghệ thuật như London (Anh), Abu Dhabi (UAE), Hong Kong, Paris (Pháp) và New York (Mỹ).

Bức tranh được Frida Kahlo sáng tác trong giai đoạn đầy biến động của cuộc đời bà. Ảnh: Sotheby's.
Bức tranh khắc họa Kahlo nằm trên chiếc giường lơ lửng giữa nền trời xanh nhạt. Những dây leo màu xanh quấn lấy cơ thể bà, phía trên là một bộ xương gắn thuốc nổ, tay cầm bó hoa khô.
Chiếc giường là một biểu tượng xuất hiện lặp lại trong tranh của Kahlo. Bà từng nằm liệt giường thời gian dài vì đau đớn mãn tính sau vụ tai nạn xe buýt suýt cướp đi mạng sống, cùng nhiều ca phẫu thuật kéo dài.
Trong quá trình hồi phục, gia đình đã thiết kế giá vẽ đặc biệt và gắn gương lên khung giường để Kahlo có thể tiếp tục sáng tác khi nằm. Bà từng viết: "Tôi vẫn ở đây chưa gục ngã, và hội họa chính là sợi dây kéo tôi trở về từ vực sâu”.
Kahlo hoàn thành tác phẩm năm 1940 - giai đoạn nhiều biến động. Bà tái hôn với họa sĩ Diego Rivera sau một năm ly dị, và người tình cũ, nhà cách mạng Nga Leon Trotsky, bị ám sát.
Trong email gửi CNN trước phiên đấu giá, Anna Di Stasi, Giám đốc mảng nghệ thuật Mỹ Latin của Sotheby’s, cho biết El suenõ (La cama) là “một trong số rất ít tác phẩm tầm cỡ như vậy vẫn còn nằm trong tay tư nhân”.
“Frida Kahlo giữ một vị trí hoàn toàn độc nhất trong lịch sử nghệ thuật. Công chúng gần như có một sự kết nối mang tính tinh thần với các tác phẩm của bà, vừa sâu thẳm, riêng tư, vừa mang sức cộng hưởng phổ quát. Chúng tôi đã thấy điều đó mùa này khi El suenõ (La cama) được trưng bày khắp thế giới, với hàng dài khách tham quan xếp hàng trước cửa”, bà nói.
“Bức tranh hội tụ đầy đủ những dấu ấn đặc trưng của Frida như chân dung tự họa, hình ảnh siêu thực, và trên hết là cường độ tâm lý mạnh mẽ cùng những giao cảm giữa nghệ sĩ và người xem”, Anna Di Stasi cho biết thêm.














