Sức nóng từ điểm cầu Thanh Hóa 'tiếp lửa' cho Lê Xuân Mạnh

Hàng nghìn cánh tay cùng tiếng reo hò của cổ động viên tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa) tiếp thêm 'lửa' cho Lê Xuân Mạnh từ quê nhà.

Tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa), không khí cổ vũ cho "nhà leo núi" Lê Xuân Mạnh vô cùng náo nhiệt. Hàng nghìn học sinh các nhà trường trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tới "tiếp lửa" cho Xuân Mạnh từ quê nhà. Ảnh: LT.

Sau hơn 10 năm chờ đợi, chàng trai Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng mới lại mang cầu truyền hình trực tiếp Olympia về với xứ Thanh. Ảnh: LT.

Tại điểm cầu Thanh Hóa có ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa; thầy Thiều Ánh Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng tới cổ vũ cho "nhà leo núi" Xuân Mạnh. Ảnh: LT.

Hàng nghìn cánh tay cổ vũ cho "nhà leo núi" Lê Xuân Mạnh. Ảnh: LT.

Ngoài học sinh, rất đông người dân cũng có mặt ở điểm cầu Quảng trường Lam Sơn cổ vũ cho Xuân Mạnh. Ảnh: NT.

Giáo viên và học sinh cổ vũ cho Xuân Mạnh. Ảnh: NT.

Khu vực cổ động viên của Trường THPT Hàm Rồng. Không khí vô cùng náo nhiệt. Ảnh: LT.

Em Nguyễn Thị Hòa Bình, Trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa) cùng các bạn tới cổ vũ cho chàng trai Lê Xuân Mạnh. "Cảm xúc của em khá hồi hộp nhưng cũng đầy tự hào về Xuân Mạnh", Bình chia sẻ. Ảnh: LT.

Chị Trịnh Thùy Linh (áo trắng), ở TP Thanh Hóa đã làm 200 biểu ngữ tặng các cổ động viên "tiếp lửa" cho "nhà leo núi" Lê Xuân Mạnh. Ảnh: NT.

Thời tiết sáng nay tại điểm cầu Thanh Hóa mát mẻ, rất thuận lợi cho các cổ động viên cổ vũ cho Xuân Mạnh. Ảnh: NT.

Lường Toán - Nguyễn Thùy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-nong-tu-diem-cau-thanh-hoa-tiep-lua-cho-le-xuan-manh-post656873.html