Sự vô ý thức của con người và nỗi mất mát 'mẹ thiên nhiên' phải gánh chịu

Chỉ vì lòng tham mà những kẻ săn trộm đã gây ra biết bao thiệt hại đối với thế giới tự nhiên hoang dã.

Chị Adele Sneyd, nhiếp ảnh gia động vật nổi tiếng, đồng thời là chủ nhân của trang web Aeternum Creations đã chứng kiến cuộc đối đầu kỳ lạ giữa chó nhà, linh dương impala và một con cá sấu trong chuyến dã ngoại đến Công viên Quốc gia Kruger, Nam Phi.

Trong chuyến đi, chị Adele đã chọn dừng chân tại Crooks Corner, địa điểm cho phép khách du lịch có thể thoải mái ra khỏi xe để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trong lúc đang tập trung thực hiện bộ ảnh về một chú hà mã khổng lồ đang thoải mái "thả dáng" bên bờ cát thì bất ngờ một tiếng động lạ đã khiến Adele bị phân tâm.

Một cảnh tượng nhốn nháo giữa cá sấu, chó nuôi, linh dương và con người hiện ra trước mắt nhiếp ảnh gia. Để chắc chắn bản thân đang không gặp phải ảo giác, Adele đã phải xác nhận sự việc trên với Doreen Krause, quản lý khu trang trại đó, và nhận được sự đồng cảm.

"Tâm trí tôi không thể tin rằng đến tận vùng hoang dã Nam Phi vẫn nghe thấy tiếng chó sủa văng vẳng bên tai", Adele kể lại.

Không phải chó hoang mà đây là đàn chó nhà được những kẻ vô ý thức đem vào Công viên Quốc gia Kruger, Nam Phi. Ảnh: Adele Sneyd.

Cả đoàn quyết định tiến đến gần hơn với địa điểm và rồi những gì trông thấy tận mắt còn gây ngạc nhiên hơn cả. Một khung cảnh hỗn loạn đang xảy ra. Không phải chó hoang mà là một đàn chó nhà đang truy đuổi linh dương impala xuống tận lòng sông nước sâu.

Ngay lập tức, Adele lấy máy ảnh đã có thể tóm gọn những hình ảnh chân thực nhất. Đàn chó nhà được thả rông mặc sức đuổi bắt con mồi tận dưới nước. Trong khi đó, linh dương impala cũng không dễ dàng bỏ cuộc mà dũng cảm chống trả lại. Gần như con vật đáng thương đã có khoảnh khắc có thể trốn thoát thì đâu đó, một con cá sấu to lớn dưới làn nước dần dần xuất hiện.

Đàn chó nhà truy đuổi linh dương impala xuống tận bờ sông. Ảnh: Adele Sneyd.

Trong vai "ngư ông đắc lợi", thế trận đảo chiều hoàn toàn theo hướng có lợi cho cá sấu. Đàn chó từ thế chủ động, giờ đây đã trở thành miếng mồi ngon cho cá sấu. Thậm chí, một thành viên trong đàn chó bị tấn công bất ngờ mà các thành viên không ai biết, vẫn miệt mài đuổi bắt chú linh dương.

Lúc này, nhóm người mới xuất hiện để hô hào đàn chó trở về. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Đàn chó chỉ còn có hai thành viên có thể trở về, trong khi một chú không được may mắn như vậy.

Chân dung những kẻ không biết tôn trọng sự thiêng liêng vốn có của tự nhiên. Ảnh: Adele Sneyd.

Chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra đã khiến tâm trạng của Adele bị đả kích nặng nề. Đó không đơn thuần chỉ là sự ra đi của linh dương hoặc chú chó nhỏ, mà còn vì sự vô tâm của con người.

"Cuộc sống của một chú chó đã bị tước đoạt, linh dương thì bị truy đuổi cho đến chết. Tất cả chỉ vì một nhóm người không tôn trọng quy tắc của Công viên Quốc gia và sự thiêng liêng vốn có của tự nhiên", Adele bồi hồi phát biểu.

Qui Ánh

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/su-vo-y-thuc-cua-con-nguoi-va-noi-mat-mat-me-thien-nhien-phai-ganh-chiu-post335298.html