Số phận buồn thương của những đứa trẻ bị lạc ở ga tàu tại đất nước tỷ dân

Tại các sân ga ở đất nước tỷ dân, số phận của nhiều đứa trẻ đã bị thay đổi hoàn toàn. Giới chức Ấn Độ ước tính, mỗi năm có hàng chục nghìn trẻ em mất tích và trong số đó, không ít trẻ bị lạc, hoặc thậm chí bỏ rơi tại các ga tàu đông đúc, lộn xộn.

Arjun là một trong những thanh thiếu niên bị lạc cha mẹ ngay tại chính sân ga từ khi còn nhỏ. Đoàn tàu lăn bánh chở bố mẹ cậu đi mất và từ đó, cuộc đời của Arjun bước sang một trang mới nhiều buồn thương.

Theo SCMP

Hạ Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/so-phan-buon-thuong-cua-nhung-dua-tre-bi-lac-o-ga-tau-o-dat-nuoc-ty-dan-2214426.html