Sinh viên làm thêm trong những ngày nghỉ phòng dịch
Được nghỉ học do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ không về quê mà ở lại thành phố tranh thủ làm thêm để có kinh nghiệm, cũng như có thu nhập trang trải cuộc sống.
Ở nội trú tại ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức), Lê Thị Thu Hiền (20 tuổi, sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing) vẫn đều đặn mỗi ngày đón xe bus lên quận 9 làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh. “Lúc đầu em định về quê nhưng nghĩ lại, về nhà lúc này cũng không làm gì. Thay vì vậy, mình tranh thủ khoảng thời gian này để kiếm việc làm thêm trang trải cuộc sống, đỡ phần nào vất vả cho cha mẹ”, Hiền tâm sự. Còn Mỹ Dung (sinh viên năm 3 Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh), quê Đồng Nai cũng ở lại thành phố mưu sinh. Mỗi ngày Dung "làm việc ba ca”: sáng phụ bán hàng siêu thị; trưa làm thêm ở tiệm thức ăn nhanh; tối nhận gia công đồ cài kẹp tóc cho một shop gần nhà. Đi làm mùa dịch, tiếp xúc với nhiều người Dung luôn chủ động tự bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay theo khuyến cáo của ngành chức năng nên cũng không quá lo lắng lây nhiễm Covid-19. Dung bộc bạch: “Dù được nghỉ học nhưng mình vẫn làm bài tập online và đi làm như bình thường, đôi lúc hơi lo ngại kiến thức sẽ bị hụt hay lỏng lẻo, nhưng mình sẽ cố gắng để nắm chắc các bài giảng đã được học. Còn đối với chỗ đi làm của mình đã trang bị sẵn máy đo nhiệt độ và nước rửa tay, đồng thời các nhân viên cũng đeo khẩu trang xuyên suốt ca làm việc nên mình cảm thấy yên tâm hơn để hoàn thành tốt công việc của bản thân”. Còn Trần Đức Hiền (22 tuổi, sinh viên Trường đại học Mở TP Hồ Chí Minh) cho biết đã làm thêm từ hồi trong Tết. “Thường em hay làm thêm dịp Tết và hè. Vừa làm xong mùa Tết, đang tính trở lại trường thì được tiếp tục nghỉ học do dịch. Vả lại, thời điểm này chỗ em làm lại thiếu nhân viên nên em ở lại làm luôn tới giờ”, Hiền bộc bạch. Tuy khá tất bật nhưng bù lại Hiền cũng có thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng, đủ trả tiền nhà trọ, ăn uống và dành dụm cho học kỳ tới.
Nhiều chủ hàng quán tại thành phố cho biết, thời điểm này có người trẻ tuổi đến tìm việc là mừng lắm. “Chúng tôi rất thiếu nhân viên giao thức ăn do lượng hàng khách đặt online tăng cao. Thời điểm này, may tìm được người trẻ chịu làm cùng mình là quý lắm. Ngoài lương, thưởng có tăng thêm, chúng tôi còn chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, bao tay, nước diệt khuẩn để các bạn đem theo bên mình nhằm bảo vệ sức khỏe mùa dịch” - chủ quán ăn Hương miền Tây Hoàng Thanh Tùng (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) chia sẻ. Thật vậy, trưa 3-3, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (Phạm Ngọc Thạch, quận 1), dán đầy bảng việc tìm người, trong đó chủ yếu là việc làm cần sinh viên như bán hàng thức ăn nhanh, phục vụ quán cà-phê…, lương hấp dẫn 5 đến 7 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản thưởng, phụ thu tăng thêm. Tuy nhiên, gần như không có lao động trẻ nào đến tìm việc. Đại diện các trung tâm giới thiệu, hỗ trợ việc làm và tổ chức Đoàn, hội tại TP Hồ Chí Minh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cho sinh viên nghỉ thêm đến ngày 8-3 hoặc 15-3. Vì vậy, hoạt động việc làm cho sinh viên thời gian này cũng kém sôi động hơn so với thời gian trước. Các đơn vị này đăng tải thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, để các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với từng doanh nghiệp đó. Thế nhưng, số sinh viên, bạn trẻ đến tìm việc không nhiều.
Giám đốc một trung tâm giới thiệu việc làm tại quận 10 Đỗ Thị Hương Giang nhìn nhận: “Sau Tết, nhu cầu tìm người trẻ cho các dịch vụ như bán hàng siêu thị, quán cà-phê, làm việc ở rạp phim khá nhiều. Tuy không rầm rộ do ảnh hưởng dịch Covid-19, khách cũng giảm bớt, nhưng nhân viên, trong đó phần lớn là sinh viên làm việc bán thời gian đã về quê chưa quay lại, khiến thiếu người trong lĩnh vực này khá nhiều. Thật sự hai tuần nay, chúng tôi gần như không tìm ra người. Nếu trường học tiếp tục nghỉ hết tháng 3 thì việc tìm người trẻ sẽ càng khó hơn”.








