SEA Games 31: Truyền thông Hàn Quốc chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo

Môn bóng đá nam tại SEA Games 31 không chỉ thu hút khán giả Đông Nam Á mà còn giành được cả sự quan tâm của người hâm mộ tại Hàn Quốc. Đây là điều dễ hiểu bởi có tới 2 huấn luyện viên Hàn Quốc góp mặt tại giải đấu này, đó là HLV Park Hang-seo của đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Shin Tae Yong của U23 Indonesia.

Các cầu thủ và Ban huấn luyện U23 Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia ở trận bán kết 2 và giành quyền vào chơi chung kết, báo chí Hàn Quốc đã gửi lời chúc mừng tới thầy Park, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của HLV Shin Tae Yong không thể tiến sâu vào trận đấu cuối.

Tờ Sport Seoul đăng tải bài viết với câu mở đầu ngắn gọn: "Cuối cùng, chỉ có “Hallyu bản gốc” mới có được nụ cười". Đây là một câu nói đầy ẩn ý. Tác giả bài viết, phóng viên Jung Da Woo, ngầm đánh giá cao vị chiến lược gia 65 tuổi chính là người tạo ra trào lưu thuê HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á kể từ năm 2018 tới nay và mang tới nhiều thay đổi tích cực cho nền bóng đá khu vực.

Tính đến thời điểm này của SEA Games 31, mới chỉ có thầy Park - “Hallyu bản gốc” - cùng các học trò giành chiến thắng khi đoạt vé vào chơi trận chung kết, gặp U23 Thái Lan, trong khi đoàn quân của HLV Shin Tae Yong đã dừng lại ở bán kết và sẽ chơi trận tranh HCĐ với U23 Malaysia.

Cùng ngày, nhật báo Chosun bày tỏ tiếc nuối khi U23 Indonesia của Shin Tae Yong thua U23 Thái Lan. Theo báo này, "trận chung kết trong mơ giữa hai HLV Hàn Quốc là Park Hang-seo và Shin Tae Yong đã tan biến". Giờ đây, chỉ có U23 Việt Nam góp mặt tại trận chung kết gặp U23 Thái Lan.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/sea-games-31-truyen-thong-han-quoc-chuc-mung-thay-tro-hlv-park-hangseo-20220520151752742.htm