Sau tất cả, Rooney có còn là huyền thoại?

Wayne Rooney xứng danh huyền thoại với những thành tích đáng nể. Thế nhưng trong lòng các cổ động viên của Man Utd, liệu anh có thực sự là một tượng đài?

Rooney có còn là huyền thoại trong lòng NHM. Ảnh: Sportskeeda

Wayne Rooney bước vào trận đấu với Feyenoord giữa tuần trước với một mái tóc mới, một sự bảnh bao và một Rooney ‘của thời xưa cũ’. Hơn ai hết, anh hiểu rõ một chiến thắng là điều vô cùng cấp thiết lúc này, cho đội bóng và cho cả bản thân anh. Truyền thông những ngày trước đó không ngừng ‘làm xấu đi’ hình ảnh của thủ quân Tam sư vì anh ‘trót quá chén’ tại một bữa tiệc trong lần gần nhất hội quân cùng ĐT Anh. Rooney hiểu anh cần một màn trình diễn xuất sắc để đáp trả mọi lời chỉ trích đó, để cho người hâm mộ thấy rằng anh vẫn là một ngôi sao lớn.

Và Rooney đã không để những người yêu quý anh phải thất vọng. Chàng Shrek của thành Manchester đã tìm lại hình bóng của chính mình trong những năm tháng đỉnh cao với sự khéo léo và kết thúc bằng một đường kiến tạo. Man United trước Feyenoord cũng chính là Quỷ đỏ mà các cổ động viên khao khát được chứng kiến thường xuyên. Man United của những ngày xưa cũ đã trở lại với 4 bàn thắng, một màn dabbing của bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới Paul Pogba và một người thủ quân có thể rời khỏi sân trong sự nhẹ nhõm. Sau tất cả, Wayne Rooney có lẽ vẫn là một huyền thoại.

Hiện tại, Rooney đã vượt qua Van Nistelrooy trên ‘bảng xếp hạng’ những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của các đấu trường Châu Âu, và chỉ còn kém một huyền thoại khác của Quỷ đỏ, Sir Bobby Charlton đúng 1 bàn thắng. Thành tích này khiến Rooney theo cách nào đó vẫn giống như một huyền thoại thực thụ. Nhưng với nhiều người hâm mộ của đội bóng, mọi thứ đã không còn như vậy.

Hè vừa qua, Jose Mourinho cập bến Man United mang theo rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, những gì mà ông thể hiện tại Nhà hát lúc này có lẽ chỉ được gói gọn trong 2 chữ ‘thất vọng’. Hoàn cảnh của Rooney cũng không hề 'khá khẩm' hơn. Nhiều cổ động viên bắt đầu hướng ‘mũi rìu’ sang chàng Shrek. Vị thế của một tượng đài tại Old Trafford có lúc đã bị vùi dập không thương tiếc. Tuy nhiên, việc Rooney không được ‘trân trọng’ như một huyền thoại có lẽ đã được các CĐV của đội bóng thể hiện rõ ràng từ trước đó.

Còn nhớ trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh, United có cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà để đánh dấu 12 năm kể từ ngày Rooney đặt chân đến Nhà hát của những giấc mơ. Thế nhưng, kết quả hòa 0-0 chưa phải là điều đáng nói nhất. Trên khán đài của Old Trafford, hiếm khi có quá nhiều chỗ trống đến vậy. Giải thích cho điều này, nhiều tờ báo cho rằng hình ảnh của Rooney đã không còn 'đẹp' trong lòng các CĐV từ lâu trước đó. Wazza từng mong muốn được chuyển sang thi đấu cho Manchester City hay Chelsea. Nếu không nhờ vào khả năng thuyết phục của Sir Alex và có lẽ quan trọng hơn cả, một mức lương cao hơn, số năm gắn bó với Man Utd của Rooney đã nhỏ hơn nhiều so với con số 12.

Nói về phong độ hiện tại, ai cũng có thể thấy Rooney đang từng ngày đánh mất vị trí của mình trong sơ đồ ra sân của Quỷ đỏ. Wazza chỉ còn cách ‘danh hiệu’ cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Man United đúng 2 pha lập công nữa. Câu hỏi được đặt ra là, liệu điều đó có thể thay đổi khoảng thời gian ảm đạm hiện tại trong sự nghiệp của Rooney? Hay liệu anh có được ‘hậu thế’ ghi nhớ với sự hãnh diện như khi họ nói về Sir Bobby Charlton? Có lẽ chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Bình An - Thể thao Việt Nam | 00:10 30/11/2016

Tin liên quan

Mourinho khởi đầu ở MU giống hệt Sir Alex

Mourinho khiến giới chủ Man Utd 'nóng mặt'

Điểm tin tối 29/11: Mourinho đang tự hại mình; Việt Nam sắp nhận thưởng tiền tỷ

Góc Marcotti: Chelsea sẽ thất bại; Nghịch lý của Mourinho

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sau-tat-ca-rooney-co-con-la-huyen-thoai-d369969.html