Sau phim tài liệu, câu chuyện về 'chú lính chì' Thiện Nhân bước lên sân khấu

8 năm sau bộ phim tài liệu ý nghĩa 'Lửa Thiện Nhân', sắp tới đây một lần nữa câu chuyện về 'chú lính chì' Thiện Nhân sẽ được khắc họa lại, nhưng lần này là trên sân khấu.

Hình ảnh trong phim tài liệu "Lửa Thiện Nhân"

Năm 2014, bộ phim tài liệu "Lửa Thiện Nhân" do đạo diễn Đặng Hồng Giang âm thầm thực hiện trong suốt 3 năm đã được chọn chiếu khai mạc “Liên hoan phim độc lập New York 2014” diễn ra tại Mỹ. Đạo diễn Đặng Hồng Giang tâm sự, khi ấy anh từng hỏi một vị trong Ban tổ chức LHP tại sao trong số hơn 200 phim tham gia lại chọn phim Việt Nam chiếu mở màn và nhận được câu trả lời xúc động rằng: “Vì các bạn đã mang đến cho chúng tôi một câu chuyện quốc tế”.

1 năm sau, bộ phim đặc biệt này chính thức được phát hành trong nước. Việc một tác phẩm thuộc dòng phim tài liệu bước ra ngoài rạp, "tay bo" bán vé hẳn hoi cho tới bây giờ vẫn là một kỳ tích hiếm hoi và ấn tượng. Những thước phim lấy cảm hứng từ câu chuyện về “chú lính chì” dũng cảm Thiện Nhân – cậu bé từng bị bỏ rơi ở khu vườn sau nhà ngay khi vừa lọt lòng, bị mất chân phải và bộ phận sinh dục, sau đó được chị Mai Anh - một người phụ nữ nhân hậu nhận về nuôi và bắt đầu cuộc hành trình chữa trị để giúp em được sống một cuộc đời bình thường như bạn bè cùng trang lứa.

77 phút phim "Lửa Thiện Nhân" có tiếng cười trong trẻo hồn nhiên, có nước mắt và cả sự xúc động trước nghị lực sống của "chú lính chì" nhỏ bé và cả những tấm lòng tử tế xung quanh, khiến người ta nghĩ về sự tử tế và lòng tốt ở đời. Ở đó, bé Thiện Nhân được tái hiện như một thiên thần mang trên mình sứ mệnh đặc biệt, đó là vượt qua những nỗi đau tột cùng để mang lại niềm hy vọng cho hàng nghìn em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh.

8 năm sau bộ phim tài liệu ý nghĩa này, sắp tới đây một lần nữa câu chuyện về "chú lính chì" Thiện Nhân sẽ được khắc họa lại, nhưng lần này là trên sân khấu. Cụ thể, Nhà hát Tuổi trẻ đã quyết định dựng vở nhạc kịch có tên gọi "Viên đá ngũ sắc" lấy cảm hứng từ nghị lực sống, hành trình vượt qua bất hạnh để vươn lên trong cuộc sống của Thiện Nhân, và cả tấm lòng bao la hơn biển cả của chị Mai Anh - người mẹ thứ hai đã giúp Thiện Nhân "tái sinh" trên đời.

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn vở nhạc kịch, NSƯT Cao Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ, vở diễn này được bắt đầu bằng một mệnh đề: "Khi chúng ta tin thì phép màu sẽ xuất hiện". Trong đó, hình ảnh viên đá ngũ sắc gợi hình dung về biểu tượng của niềm tin lấp lánh về một tương lai rộng mở, nhiều sắc màu, nơi ước mơ đủ lớn thì những điều ước hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

"Âm nhạc chính là cầu nối hữu hiệu nhất để trái tim đến với trái tim, nhất là khi âm nhạc dẫn dắt câu chuyện về niềm tin và tình yêu của Thiện Nhân." - NSƯT Cao Ngọc Ánh bày tỏ.

Cũng theo NSƯT Cao Ngọc Ánh, vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" là nỗ lực tiếp theo của đơn vị trong việc triển khai dàn dựng những vở nhạc kịch thuần Việt, thể loại nhạc kịch được sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn bởi người Việt Nam với nội dung được xây dựng từ chính những câu chuyện của Việt Nam thay vì dàn dựng và biểu diễn lại những tác phẩm "phái sinh" đã thành công trên thế giới.

Nói thêm về vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ bé Thiện Nhân và người mẹ nuôi của em - chị Mai Anh, đại diện Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, êkip sản xuất đã lựa chọn rất kỹ các diễn viên tham gia diễn xuất trong tác phẩm này bởi trình diễn một tác phẩm nhạc kịch thuộc loại hình sân khấu đương đại là điều không hề dễ dàng. Do đó, các diễn viên đều phải hội tụ cả 3 khả năng là ca hát, diễn xuất và vũ đạo.

Tác phẩm tái hiện câu chuyện về tình mẫu tử xúc động giữa mẹ con chị Mai Anh - bé Thiện Nhân cùng cuộc hành trình 13 năm mà hai mẹ con đã trải qua để đưa "chú lính chì" bé nhỏ tái sinh giữa cuộc đời, bằng tình yêu của những "trái tim thơm tho". Đó là một hành trình trong trẻo nhưng cũng nhiều chông gai khi cậu bé phải vượt qua tất cả những ánh nhìn ái ngại, những lời châm chọc để lớn lên, hòa nhập và tự nuôi dưỡng niềm tin về cái Thiện trong mình.

Nhóm sản xuất cho biết thêm, toàn các tác phẩm trong vở nhạc kịch đều được viết mới, viết riêng cho "Viên đá ngũ sắc". Theo đó, vở nhạc kịch sẽ có những tác phẩm mới như: "Trái tim không biên giới”, “Ước mơ xanh”, “Trái tim thơm tho”, “Tự tin”, “Bao giờ mẹ lấy chồng”...được thể hiện phong cách đương đại.

Chị Mai Anh (giữa) chia sẻ sự xúc động khi câu chuyện về bé Thiện Nhân trở thành nguồn cảm hứng cho vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc"

Đặc biệt, đại diện êkip sản xuất tiết lộ, một phần doanh thu từ vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" sẽ được trích cho hoạt động của "Quỹ Thiện Nhân" vào tháng 11-2023, nơi nhiều em nhỏ sẽ tiếp tục được thay đổi cuộc sống nhờ đôi tay của các vị bác sĩ giàu tình yêu.

“Chúng tôi hy vọng rằng mỗi khán giả đến với vở nhạc kịch, cũng có thể mang về một viên đá ngũ sắc cho riêng mình. Cuộc sống luôn cần niềm tin vào những chuyện cổ tích, và biểu tượng do Nhà hát Tuổi trẻ xây dựng là để lan tỏa niềm tin đó. Hy vọng rằng mỗi khán giả đến với vở nhạc kịch có thể mang về một viên đá ngũ sắc cho riêng mình. Cuộc sống luôn cần niềm tin vào những câu chuyện cổ tích." - chị Mai Anh, người sáng lập và điều hành chương trình “Thiện Nhân và Những người bạn” xúc động chia sẻ.

NSƯT Nguyễn Sỹ Tiến – Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ, câu chuyện về mẹ con chị Mai Anh và bé Thiện Nhân cùng cuộc hành trình 13 năm đã trải qua và để lại nhiều dấu ấn, hiệu ứng lan tỏa. Nhà hát Tuổi trẻ cảm thấy tự hào khi đưa được một phần nào đó trong hành trình xúc động này lên sân khấu, đến gần hơn với khán giả.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sau-phim-tai-lieu-cau-chuyen-ve-chu-linh-chi-thien-nhan-buoc-len-san-khau-post555878.antd