Sạt lở 'nuốt' đất sản xuất
Từ năm 2024 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông Dinh, đoạn qua thôn Sao Sa, xã Nam Trạch, ngày càng nghiêm trọng, 'nuốt' hàng trăm mét đất sản xuất nông nghiệp và có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở của người dân nơi đây.
Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã tìm về thôn Sao Sa để tìm hiểu. Theo ghi nhận thực tế, sát bờ sông Dinh, đoạn qua thôn Sao Sa đã có hiện tượng sạt lở lấn sâu vào đất sản xuất của người dân.
Trao đổi với chúng tôi, Trưởng thôn Sao Sa Nguyễn Thị Nga cho biết, trước đây, người dân trong xã đã trồng một hàng rào tre khá dày dọc bờ sông để chống xói lở nhưng theo thời gian, hàng rào tre này không còn khả năng chống chịu, bị sụt lún. Vào đầu mùa mưa bão năm 2024, hiện tượng sạt lở này bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, sạt lở xảy ra từ bờ sông vào đến đất sản xuất của người dân với chiều dài khoảng 20m. Nắm bắt sự việc, chính quyền xã đã thuê máy san lấp đất, trồng tre để khắc phục nhưng không hiệu quả, hiện tượng sụt lún, sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra. Sau trận mưa bão cuối tháng 9 vừa qua, người dân thôn Sao Sa lại phát hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn với diện tích lớn, ngày càng lấn sâu vào đất sản xuất; chỉ còn khoảng 200m nữa là ảnh hưởng đến nhà ở của người dân.
Theo bà Nguyễn Thị Nga, “Hiện, người dân thôn Sao Sa rất lo lắng trước tình trạng sạt lở này. Ước tính, đến nay, hiện tượng sạt lở từ bờ sông lấn sâu vào đất sản xuất nông nghiệp đã kéo dài khoảng 200m, “nuốt” hơn 1,5ha đất sản xuất và ảnh hưởng khoảng 6ha đất sản xuất còn lại của 20 hộ dân. Nếu không có biện pháp khắc phục, hiện tượng sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra, nguy cơ ảnh hưởng đến những nhà dân gần kề”.

Hiện tượng sạt lở trên đất sản xuất ven bờ sông Dinh tại thôn Sao Sa, xã Nam Trạch ngày càng nghiêm trọng - Ảnh: L.M
Đúng như phản ánh của bà Nguyễn Thị Nga, qua trao đổi với một số hộ dân có đất sản xuất ven bờ sông Dinh, chúng tôi nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Ông Hoàng Xuân Linh, người dân thôn Sao Sa có 1ha đất nông nghiệp chủ yếu trồng sắn, mía, ngô; mỗi năm trồng 2 vụ. Diện tích đất sản xuất của gia đình ông nằm ngay trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp, đến nay đã mất 4 sào đất do sạt lở, không thể sản xuất.
Ông Linh chia sẻ: “Nhận thấy tình trạng sạt lở đất vẫn đang xảy ra, để bảo đảm an toàn, vụ sắn vừa qua, gia đình tôi phải thu hoạch sớm, làm giảm năng suất, sản lượng. Không chỉ vậy, hiện tại, trên diện tích đất này, gia đình tôi phải chấp nhận dừng sản xuất vì với nền đất sụt lún, không ổn định như thế này, nếu làm đất, cày bừa sợ sẽ tác động, gây sạt lở tiếp. Nếu để tình trạng này kéo dài thì nguy cơ xóa sổ đất sản xuất nông nghiệp ở đây là rất lớn. Mong muốn của chúng tôi là được các cấp chính quyền quan tâm, sớm tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp ngăn chặn sạt lở”.
Tình trạng sạt lở đất ở ven bờ sông Dinh hiện đã làm mất rất nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Sao Sa. Chung nỗi lo với ông Hoàng Xuân Linh, ông Nguyễn Hữu Thăng cũng có 2 sào đất nông nghiệp trồng sắn, mía dọc bờ sông Dinh bị ảnh hưởng do sạt lở.
“Bình thường, trên 2 sào đất này, tôi đã trồng mía được khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, với tình trạng đất bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, tôi buộc phải tạm dừng sản xuất, điều này cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến thu nhập của gia đình tôi. Rất mong các cấp chính quyền kịp thời có giải pháp khắc phục, giúp nông dân chúng tôi ổn định đời sống, yên tâm sản xuất”, ông Thăng trăn trở.
Chủ tịch UBND xã Nam Trạch Trần Lích cho biết: “Qua ý kiến phản ánh của người dân, lãnh đạo xã đã đến kiểm tra hiện trường và nhận thấy nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến đất sản xuất, đời sống của người dân tại thôn Sao Sa. Có thể trong một thời gian ngắn nữa, nguy cơ sạt lở sẽ ảnh hưởng đến nhà dân. Qua tìm hiểu dư luận trong Nhân dân và kiểm tra thực tế hiện trường, chúng tôi nhận thấy điểm sạt lở sát bờ sông, gần khu vực đó cũng có khai thác khoáng sản. Thời gian tới, xã sẽ tìm hiểu nguyên nhân liên quan đến vấn đề sạt lở để sớm có phương án tốt nhất cho người dân ổn định đời sống sản xuất”.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202510/sat-lo-nuot-dat-san-xuat-de04311/