Sân chơi thiết thực, bổ ích trong ngày nghỉ cuối tuần

Thời gian qua, cùng với duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn Pháo binh 572, Quân khu 5) còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thiết thực, bổ ích cho bộ đội trong ngày nghỉ cuối tuần.

Đến Tiểu đoàn 2, chúng tôi được hòa mình vào không khí vui tươi, sôi nổi bởi các trò chơi vui nhộn, hấp dẫn. Sau khi cùng đồng đội tham gia trò chơi kéo co, Binh nhất Đào Vương Linh, chiến sĩ Trung đội 1 (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2), bộc bạch: “Ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian... Các hoạt động này không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp chúng tôi thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị hơn”.

 Môn bóng đá, bóng chuyền được bộ đội yêu thích trong ngày nghỉ.

Môn bóng đá, bóng chuyền được bộ đội yêu thích trong ngày nghỉ.

Thiếu tá Đỗ Văn Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho biết: “Để tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong những ngày nghỉ cuối tuần, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chỉ đạo tổ chức đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, cụ thể, tỉ mỉ. Qua đó tạo bầu không khí dân chủ, vui vẻ, giúp bộ đội hăng hái thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị”.

 Sôi nổi trò chơi kéo co.

Sôi nổi trò chơi kéo co.

 Đập bóng bằng mông.

Đập bóng bằng mông.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trong những ngày nghỉ cuối tuần, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho bộ đội, Tiểu đoàn 2 còn tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình, người thân đến thăm các chiến sĩ đang công tác tại đơn vị. Sau mỗi lần gia đình đến thăm hỏi, gặp gỡ với không khí vui tươi, nồng ấm, thân tình càng gắn kết tình đồng chí, đồng đội, gia đình, tạo động lực để các chiến sĩ thêm nỗ lực học tập, rèn luyện, gắn bó với đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Gia đình, người thân đến thăm chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.

Gia đình, người thân đến thăm chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.

Lần đầu tiên đến thăm con trai, bà Lưu Thị Kim Sang (mẹ Binh nhất Đỗ Trường Lâm, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 5), vui mừng cho biết: “Từ ngày con trai về đơn vị công tác, tôi thấy cháu khỏe mạnh, nhiệt huyết, trách nhiệm, nỗ lực công tác và trưởng thành hơn rất nhiều. Thay mặt gia đình rất cảm ơn đơn vị đã quan tâm, giúp đỡ để cháu từng bước hoàn thiện và trưởng thành”.

Không riêng bà Sang mà những ai đã đến Lữ đoàn Pháo binh 572, được tận mắt chứng kiến nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của con em mình đều cảm nhận được sự trưởng thành của các quân nhân sau thời gian huấn luyện, công tác tại đơn vị.

Bài, ảnh: QUANG THẮNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/san-choi-thiet-thuc-bo-ich-trong-ngay-nghi-cuoi-tuan-797323