Samten Hills Dalat góp phần 'đánh thức' vùng đất khô cằn
Trở lại Booka Bang, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi sự thay đổi kỳ diệu của vùng đất này chỉ trong thời gian ngắn.
Đầu tư gắn với trách nhiệm cộng đồng
Hàng trăm hecta đất cằn cỗi, hoang hóa, ruộng đồng nứt nẻ bởi thường xuyên thiếu nước tưới vào mùa khô năm xưa, những đôi bàn tay chai sần, thô ráp vì lao động nặng nhọc, những làn da sạm đen vì nắng gió với ánh mắt hằn lên nỗi toan lo và sự mệt mỏi một thời đã lùi vào quá khứ. Giờ đây, cái đói, cái nghèo năm xưa đã rời xa và dần đi vào dĩ vãng.

Đại bảo tháp Kinh luân ở Samten Hills Dalat.
Không còn cảnh tha phương cầu thực, tỏa đi các nơi làm thuê, cuốc mướn, bà con địa phương đang vươn lên từng ngày, ổn định sản xuất, nỗ lực làm giàu trên mảnh đất quê hương. Chính sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước bằng những chính sách cụ thể trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và sự quyết đoán trong việc lựa chọn vùng đất để đầu tư của một số doanh nghiệp lớn đã trở thành động lực mũi nhọn để Booka Bang khó khăn xa xưa lột xác kỳ diệu.

Hằng ngày du khách thập phương viếng thăm Samten Hills Dalat.
Được Nhà nước giao hơn 220 ha đất trồng và bảo vệ rừng, kết hợp phát triển du lịch, chăn nuôi bò sữa, Công ty Cổ phần Samten Hills DaLat ý thức rõ trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước. Do đó, ngay khi được bàn giao mặt bằng, công ty đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục, triển khai đồng bộ các hạng mục theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp.
Từ ngày gắn bó với miền đất này, hằng năm Công ty Cổ phần Samten Hills Dalat đều có những hoạt động xã hội từ thiện ý nghĩa, phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng bảo hiểm y tế hoặc quà cho các gia đình dân tộc thiểu số, diện khó khăn, gia đình chính sách vào dịp lễ, tết… Doanh nghiệp cũng ưu tiên tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số trong vùng vào làm việc. Tạo công việc, thu nhập tốt cho hơn 200 lao động với đầy đủ chính sách, quyền lợi theo quy định của pháp luật.
Tạo việc làm cho đồng bào địa phương
Gắn bó với công ty từ những ngày đầu tiên, anh Ya Đố (SN 1981, ngụ thôn Booka Bang, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) được lãnh đạo công ty phân công nhiệm vụ vào tổ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Sau 5 năm, hơn 220 ha đất lâm nghiệp đã được phủ kín rừng thông và các loại cây khác.

Anh Ya Đố với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.
Được bảo vệ, chăm sóc có trách nhiệm của chủ đầu tư, những quả đồi hoang hóa, bạc màu, khô rát năm xưa nay đã xanh mướt. Nhiều loại chim, thú, lớp bò sát cũng kéo về sinh sống tạo nên môi trường rừng ngày càng đa dạng, lành mạnh và đầy sức sống, góp phần xóa bỏ đất trống, đồi trọc và cải thiện hình ảnh về một vùng đất nghèo khó. Anh Ya Đố cho biết, từ khi công ty đi vào hoạt động với điểm nhấn là Khu du lịch văn hóa Samten Hills Dalat, Booka Bang hiu hắt, buồn bã năm xưa đã nhộn nhịp bước chân du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc Phật giáo Kim Cương thừa đặc sắc. Miền đất xa vắng, hiu hắt, bao nhiêu năm qua không ai biết tới nay đã bừng thức giấc và trở nên nức tiếng, ai cũng muốn một lần tới tham quan, thưởng cảnh. Riêng bà con địa phương được công ty hỗ trợ vào tham quan miễn phí.

Anh Ya Uy đang làm hướng dẫn viên cho du khách tới tham quan.
Tốt nghiệp ngành Kinh tế luật, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, anh Ya Uy (SN 1996, thôn Ha Oai, xã Đơn Dương), cũng trở về địa phương lập nghiệp. Được đào tạo cơ bản, có trình độ, khi tới xin việc làm, người tuyển dụng phát hiện Ya Uy có tố chất hướng ngoại, giao tiếp tốt, đã tạo điều kiện bồi dưỡng anh thành hướng dẫn viên du lịch nội địa, phục vụ du khách tới tham quan. “Làm việc gần nhà, thu nhập lại cao hơn mặt bằng chung, được công ty đóng bảo hiểm và cho hưởng các chế độ đãi ngộ, đó là động lực để tôi yên tâm công tác và phục vụ hết mình vì công việc!..”, anh Ya Uy chia sẻ. Bố của anh Ya Uy, ông K’Bia (SN 1970), cũng được công ty nhận vào làm việc với nhiệm vụ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Ông Thuận Văn Việt được phân công làm bảo vệ an ninh và hướng dẫn du khách.
Không chỉ bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, những năm qua, Công ty Cổ phần Samten Hills Dalat còn tuyển dụng, đào tạo nhiều lao động là người dân tộc thiểu số đến từ tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Đắk Lắk vào làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Ông Thuận Văn Việt (SN 1971, ngụ xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa) là một trong những người như thế. Được công ty nhận vào làm bảo vệ an ninh và hướng dẫn du khách với thu nhập ổn định, hằng tháng ông Việt còn được công ty cho nghỉ từ 2-3 ngày để về nhà thăm vợ con. Thấy công việc tốt, phù hợp với sức lao động, ông Việt đã giới thiệu cho nhiều người ở quê lên xin việc làm và đều được công ty tuyển dụng, đào tạo và bố trí công việc phù hợp với từng người.
Bà Nguyễn Thu Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Samten Hills Dalat cho biết, với mong muốn đóng góp vào sự thay đổi của vùng đất khó Booka Bang, xã Đơn Dương, những năm qua, công ty luôn nỗ lực hết mình để hoàn thiện các hạng mục trong thời gian sớm nhất, đưa dự án vào hoạt động, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đóng thuế và cải thiện hình ảnh về một miền đất khó khăn, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số K’ho, Churu… góp phần cùng chính quyền ổn định an sinh xã hội địa phương.
Thời gian tới, công ty tiếp tục hoàn thiện các hạng mục theo Giấy chứng nhận đầu tư nhằm đa dạng hóa dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của du khách trong và quốc tế tới tham quan.