Sách mới, sách hay
1. '108 phi công chiến đấu Việt Nam' (NXB Thế giới, 4-2025) là cuốn sách ảnh về thế hệ phi công không quân vàng của Việt Nam do nữ tác giả Từ Phương Thảo chủ biên, phối hợp nhiếp ảnh gia Ngô Nhật Hoàng thực hiện. '108 phi công chiến đấu Việt Nam' tuyển tập hơn 600 hình ảnh, tri ân các anh hùng thầm lặng góp công tạo nên những chiến thắng lịch sử. Cuốn sách được ấp ủ trong 9 năm với việc thu thập tài liệu, chụp ảnh được thực hiện tại nhà riêng các phi công và đơn vị đóng quân. Theo tác giả, công đoạn này vất vả nhưng thú vị, họ như chạm vào kỷ niệm của các anh hùng khi đến tận nhà, xem lại những album cũ. Có phi công từ lâu mất liên lạc với đồng đội, ít giao tiếp, không thích chụp ảnh, một phần vì muốn giữ lại hình tượng oai hùng thời trẻ, do đó, ê-kíp cố gắng thuyết phục để họ đồng ý xuất hiện.

Ngoài chân dung các anh hùng, ấn phẩm trích lược một số thông tin từ sách của chính các phi công ngày trước, để diễn giải thuật ngữ như "bay đêm", "chiến tranh điện tử". Qua đó, sách bổ sung kiến thức, hình ảnh của các dòng máy bay, hoặc mô tả ngắn gọn về các cột mốc chiến thắng của bộ đội không quân. Để người đọc dễ theo dõi, tên các phi công được sắp xếp theo bảng chữ cái. Nhiều anh hùng đã hy sinh ở tuổi 20-30. Một số người gặp khó khăn trong cuộc sống hiện tại, nhưng điểm chung của họ là sự lạc quan, bao dung...
Nữ tác giả Từ Phương Thảo sinh tại Hà Nội, là giám đốc mỹ thuật của tạp chí Elle Decoration Việt Nam. Chị có gần 30 năm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò phụ trách thiết kế ấn phẩm báo chí. Chị là con gái đại tá phi công, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Từ Đễ. Đồng hành chị thực hiện tác phẩm này là nhiếp ảnh gia Ngô Nhật Hoàng, sinh tại Hà Nội, có kinh nghiệm 20 năm cầm máy.
2. Cuốn sách “Gửi bạn vòng tay ôm cho những ngày lạc lối” (NXB Trẻ, 3-2025) là bộ sưu tập 30 lá thư ý nghĩa của Ashish Bagrecha, như một người bạn đồng hành dịu dàng cho bất kỳ ai đang trải qua những thời điểm khó khăn. Cuốn sách gửi gắm đến “bạn” - độc giả - những người có thể đang vật lộn với lo âu, trầm cảm, tan vỡ hay chỉ đơn giản là cảm giác lạc lõng.

Qua từng bức thư, Bagrecha mang đến sự đồng cảm, thấu hiểu và lời nhắc nhở rằng, không ai thực sự cô đơn trong những thử thách của đời mình. Tựa sách “Gửi bạn vòng tay ôm cho những ngày lạc lối” nắm bắt hoàn hảo bản chất của cuốn sách - mang đến sự an ủi, thấu hiểu và hỗ trợ tinh thần khi chúng ta cần nhất.
Điều làm cho cuốn sách này đáng chú ý là cách sắp xếp tinh tế. Mỗi lá thư đề cập đến một thách thức cảm xúc cụ thể mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt: nỗi đau, sự trống rỗng, nỗi buồn, suy nghĩ tiêu cực, sự kiên nhẫn, tha thứ, cơ hội thứ hai, sự tự nhận thức, lẽ sống, ước mơ, và thậm chí là sinh tử. Nó không chất đầy các giải pháp “đao to búa lớn” hay triết lý thay đổi cuộc đời; thay vào đó, quyển sách như một người bạn cạnh bên, nắm lấy tay và nói với ta rằng, chẳng sao cả nếu đôi khi ta thấy không ổn, lạc lối và tổn thương hoàn toàn có thể chữa lành và giúp ta trưởng thành hơn. Bagrecha không né tránh những chủ đề khó khăn, mà tiếp cận chúng với sự nhạy cảm và một góc nhìn hướng đến chữa lành.
Mỗi lá thư kết thúc bằng những lời động viên: “Một khởi đầu mới đang chờ bạn đấy”, “Gửi đến bạn sự an ủi cùng sự công nhận”, “Gửi tặng bạn hơi ấm cùng ánh sáng”. Những lời khẳng định nhẹ nhàng này giống như cái ôm được hứa hẹn bởi tên sách - không phủ nhận những khó khăn của chúng ta, mà nhắc nhở rằng chúng ta không đơn độc trong cuộc chiến đó.
Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202505/sach-moi-sach-hay-4006294/
